Ngọt lành bữa tối yêu thương dành tặng bệnh nhân ung thư
Ngọt lành bữa tối yêu thương dành tặng bệnh nhân ung thư
Bảo Yến - Thu Hồng
Thứ ba, ngày 28/02/2023 10:20 AM (GMT+7)
Chiều thứ 7 hàng tuần, hàng trăm bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Hà Nội) lại được đón nhận bữa tối ngon lành từ Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn.
Tám năm qua, bà Nghiêm Thị Sắc (Bắc Ninh) phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương, trong đó, 4 năm gần đây cuộc sống của bà gắn liền với Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Bưng bát bún mọc ăn, bà không ngớt lời khen ngợi: "Bún ngon quá! Hôm nay, mẹ con tôi đỡ được ít tiền mua đồ ăn tối rồi!". Ảnh: Bảo Yến
Để thực hiện bữa tối ngon lành vào thứ 7 hàng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn phải có mặt tại địa điểm nấu từ lúc 13h00 để chuẩn bị, sơ chế nguyên vật liệu. Ảnh: Thu Hồng
Nồi nước dùng được nấu đầy hấp dẫn. Ảnh: Bảo Yến
Sau khi chuẩn bị xong, thức ăn sẽ được để vào khay và chờ bệnh nhân cùng người nhà tới nhận. Ảnh: Thu Hồng
Nhà ở ngay cổng bệnh viện, gia đình ông Bảy đã cho các nhóm thiện nguyện mượn địa điểm để tổ chức nấu ăn, tặng quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc ung thư. Trước tình cảm của CLB, ông Bảy đã hỗ trợ phát loa thông báo cho người nhà bệnh nhân ra nhận bữa tối. Ảnh: Bảo Yến
16h00 bệnh nhân và người nhà tay xách theo những cặp lồng, hộp đựng chờ đợi tới lượt nhận những suất ăn buổi tối. Ảnh: Bảo Yến
Những tấm phiếu được phát tặng cho bệnh nhân và người nhà. Sau đó, khi mọi người đến nhận bữa tối, phiếu sẽ được CLB thu lại để chuẩn bị cho buổi tặng kế tiếp. Ảnh: Thu Hồng
Các thành viên nhanh tay chuẩn bị các suất bún. Ảnh: Bảo Yến
Trao đổi với Dân Việt, chị Trần Thị Linh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn (bên phải) cho biết: "Từ tháng 7/2022, chúng tôi bắt đầu triển khai Chương trình "Trao yêu thương chiều thứ bảy" nhằm phát cơm, cháo, bún, phở… miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Đến nay, sau gần 1 năm triển khai, CLB đã tổ chức gần 30 buổi phát bữa ăn miễn phí. Mỗi buổi, CLB gửi tặng đến các bệnh nhân 250 - 300 suất". Ảnh: Bảo Yến
Thực đơn của Chương trình "Trao yêu thương chiều thứ bảy" được thay đổi như: Bún mọc, súp, cháo, cơm... Tính đến nay, CLB đã trao đến tay các bệnh nhân ung thư khoảng 7.500-8.000 suất ăn ngon lành, bổ dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Thu Hồng
Gần 1 tháng nay, bà Nguyễn Thị Ngào (68 tuổi) ở Hải Hậu, Nam Định đi chăm chồng bị ung thư phổi tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Nhà neo người lại đau ốm triền miên nên từng bữa ăn đối với bà đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Khi được đón nhận bữa tối từ CLB, bà xúc động nói: "Bát bún nóng hổi, ngon lành như vậy nếu đi mua bên ngoài cũng tốn kém 30.000 đồng. Tích tiểu thành đại, mỗi ngày, mỗi tuần được nhận bữa cơm từ thiện chúng tôi sẽ bớt được kinh phí sinh hoạt để thêm vào tiền thuốc thang cho người bệnh. Cảm ơn các nhà tài trợ lắm!". Ảnh: Bảo Yến
Ngoài bữa tối, bệnh nhân và người nhà còn được tặng thêm những chiếc bánh. Ảnh: Thu Hồng
Mọi người trở về với những suất ăn nóng hổi, ngon lành, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Bảo Linh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.