Người bà mắc bệnh ung thư phải gồng gánh nuôi cả gia đình

Hà Dũng Thứ tư, ngày 08/03/2023 14:19 PM (GMT+7)
Mang trong người căn bệnh ung thư tuyến giáp, bà Triệu Thị Hòa (SN 1976) đang sinh sống tại thôn Miền Tây, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa phải xạ trị, vừa phải gồng gánh nuôi gia đình 4 người.
Bình luận 0

Nỗi đau của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”

Vào một buổi chiều tháng hai, chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ của bà Triệu Thị Hòa. Dưới mái nhà xập xệ, bà Hòa cùng chồng của mình là ông Lý Văn Hùng (SN 1961) với dáng vẻ ốm yếu, hom hem đang cặm cụi làm vườn.

Hàng ngày, công việc chủ yếu của bà Hòa là chăm sóc ruộng rau của nhà và đem ra chợ bán. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bà vẫn chăm chỉ đi bán rau, tuy nhiên số tiền kiếm được từ việc bán rau cũng không đủ để nuôi cả gia đình. Trong nhà, tài sản giá trị nhất bây giờ chỉ là một con trâu.

Chồng bà Hòa, ông Lý Văn Hùng (SN 1961), tuổi đã cao, cùng với di chứng của cuộc phẫu thuật sỏi thận đã khiến cho sức khỏe ông Hùng xuống dốc trầm trọng. Ông không thể làm được việc nặng nhọc. Hàng ngày, ông chỉ có thể loanh quanh làm vườn và phụ giúp bà Hòa các công việc vặt trong nhà.

Người bà mắc bệnh ung thư phải gồng gánh nuôi cả gia đình - Ảnh 2.

Thu nhập chính của gia đình đến từ mảnh vườn nhỏ. Ảnh: Hà Dũng

Cuộc sống làm nông tuy vất vả, nhưng chỉ cần gia đình chan hòa tiếng cười là bà đã thấy vui lòng. Thế nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, vợ chồng bà lần lượt đón những tin dữ.

Không kìm được nước mắt, bà Hòa trải lòng: “Vợ chồng tôi sinh được ba người con thì hai đứa lớn đều mất do tai nạn. Đứa con trai ngã xuống ao mất năm 2013, con gái tai nạn giao thông mất năm 2020, mà chúng còn mất cùng ngày cùng tháng, chỉ cách nhau vài năm”.

Sau khi người con trai cả mất, vợ chồng bà Hòa sinh thêm một người con gái tên là Lý Thu An (SN 2016).

Người con gái mất để lại cho bà Hòa một người cháu trai là Lý Công Thịnh (SN 2018). Hiện nay, Thịnh đang học tại Trường Mầm non Kháng Nhật (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 

Người bà mắc bệnh ung thư phải gồng gánh nuôi cả gia đình - Ảnh 3.

Thịnh là cậu bé thông minh, lanh lợi. Ảnh: Hà Dũng

Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh của em Thịnh, cô Trần Thị Chiến - Giáo viên Trường Mầm non Kháng Nhật, cô giáo chủ nhiệm của Thịnh chia sẻ: “Bố Thịnh từ lúc sinh ra đã bỏ đi, mẹ em tai nạn qua đời. Hiện nay, cháu đang ở cùng với ông bà ngoại. Bà thì bị bệnh, hàng tháng phải đi điều trị, hoàn cảnh cháu bé rất đáng thương”.        

Nỗi đau mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai, bà lại hay tin mình mắc bệnh ung thư. Một mình lao động nuôi 4 miệng ăn, một bữa ăn có thịt thôi cũng là điều xa xỉ với gia đình bà Hòa, nay bà còn bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của cả gia đình như ngọn đèn dầu trước gió.

"Tôi chỉ mong con, cháu được học hành"

Khi biết tin mình bị bệnh bà Hòa suy sụp tinh thần rất nhiều. Trong suy nghĩ của bà khi ấy, không còn là sự lo lắng cho riêng bản thân, mà chính là sự lo lắng cho người chồng đã bệnh yếu, người con gái và đứa cháu nhỏ mồ côi.

Bác sĩ chẩn đoán, bà đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Bà đã phẫu thuật một lần và đang trong quá trình xạ trị. Cứ 3 tháng bà phải lên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để chữa trị. Mỗi lần chữa trị về bà phải cách ly 20 ngày để tránh nguy cơ thuốc trong quá trình xạ trị gây nguy hiểm tới mọi người xung quanh.

Người bà mắc bệnh ung thư phải gồng gánh nuôi cả gia đình - Ảnh 4.

Bữa cơm có thịt là một điều xa xỉ với gia đình bà Hòa. Ảnh: Hà Dũng

Sau mỗi lần như vậy, cơ thể của bà ngày càng yếu đi, không thể làm những công việc nặng. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay càng trở nên kiệt quệ. Bà phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi từ họ hàng, người thân cho đến vay ngân hàng.

Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng thôn Miền Tây, xã Kháng Nhật, chia sẻ: “Bà Hòa mắc bệnh ung thư tuyến giáp ác tính, đang trong quá trình xạ trị. Chồng bà nay cũng đã già yếu, mắc bệnh xương khớp và huyết áp cao không thể làm việc quá sức. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên hoàn cảnh rất khó khăn”.

Cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả, bản thân đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Động lực lớn nhất của bà Hòa là hai đứa nhỏ. Hàng ngày, bà cố gắng trồng rau bán kiếm tiền để lo cho bữa cơm được đủ đầy. Điều mong mỏi của bà bây giờ là căn bệnh ung thư sẽ sớm được chữa trị để bà có đủ sức khỏe chăm sóc cho gia đình.

Nghĩ về hoàn cảnh cháu ngoại thiếu vắng tình thương của cha mẹ, bà Hòa tâm sự: “Cháu Thịnh từ nhỏ đã thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa, sống cùng ông bà mà tôi thì đau ốm quanh năm. Tôi chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn để có một tương lai cháu khấm khá hơn”.

Bà Hòa hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Hòa (Tuyên Quang)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem