Người đàn ông bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống Mali đã chết trong lúc bị giam giữ

Thứ hai, ngày 26/07/2021 20:30 PM (GMT+7)
Một người đàn ông bị cáo buộc cố gắng đâm Tổng thống lâm thời của Mali, Assimi Goita vào tuần trước, đã chết tại bệnh viện trong khi bị các cơ quan an ninh tạm giữ, chính phủ cho biết trong một tuyên bố hôm 25/7.
Bình luận 0
Người đàn ông bị buộc tội âm mưu ám sát tổng thống Mali đã chết trong lúc bị giam giữ - Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời của Mali, Đại tá Assimi Goita, đến dự lễ cầu nguyện Eid Al Adha tại một nhà thờ Hồi giáo ở Bamako, Mali vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Goita, đại tá lực lượng đặc biệt, người đã xử lý hai cuộc đảo chính trong năm ngoái, vẫn bình an vô sự sau khi kẻ tấn công cố gắng đâm ông trong buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Bamako hôm 20/7. Các nhân viên an ninh đã giam kẻ hành thích vào phía sau xe bán tải quân sự, video do Reuters thu được cho thấy Goita được vây quanh bởi các vệ sĩ.

"Trong quá trình điều tra ... tình trạng sức khỏe của người đàn ông ngày càng xấu đi," tuyên bố cho biết. Sau khi được chuyển đến bệnh viện, anh ta đã chết.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết.

Mali, nơi diễn ra các hoạt động do Pháp hỗ trợ chống lại al Qaeda và quân nổi dậy trong suốt một thập kỷ, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi chính quyền quân sự do Goita cầm đầu lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita vào tháng 8/2020.

Goita từng là phó chủ tịch cho nhà lãnh đạo Bah Ndaw cho đến khi ông này bị lật đổ vào tháng 5/2021.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem