Người phụ nữ vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng mình nuôi 2 con ăn học

Thảo Ly Thứ năm, ngày 09/03/2023 06:10 AM (GMT+7)
Căn nhà mới vừa xây xong, hạnh phúc chưa kịp gõ cửa, người đầu ấp tay gối bên cạnh mình đột ngột ra đi, chị Vũ Thị Vân (SN 1987, thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vừa phải làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy các con.
Bình luận 0

Hai gánh nặng trên vai

Một buổi chiều cuối tháng 2, chúng tôi tìm tới ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Vũ Thị Vân (SN 1987, thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Đón chúng tôi là người phụ nữ nhỏ gầy gò trong bộ quần áo công nhân đã sờn cũ. Căn nhà đơn sơ chẳng có đồ đạc gì giá trị là nơi sinh hoạt của 3 mẹ con chị Vân.

Năm 2010, chị Vân và anh Dương Văn Vinh nên duyên vợ chồng và có hai cậu con trai Hoàng Quý (SN 2013) và Gia Huy (Sn 2017). Niềm vui nhân đôi với gia đình nhỏ khi anh chị quyết định xây nhà, để có một mái ấm vững chắc hơn. Tưởng chừng an cư sẽ lạc nghiệp, thế nhưng ngôi nhà vừa xây xong, gia đình chị Vân nhận tin dữ.

Người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ gồng mình nuôi 2 con ăn học - Ảnh 1.

Ba mẹ con chị Vân dựa vào nhau để sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2020, chồng chị Vân phát hiện bị ung thư, chị vay mượn khắp nơi để có tiền chi trả viện phí cho anh. Chị Vân nghẹn ngào nhớ lại: “Những ngày nằm trên giường bệnh, anh đau lắm, có những đêm đau không ngủ được, dùng thuốc kháng sinh và giảm đau cũng không dứt. Rồi anh mất khi gia đình chưa kịp chuẩn bị gì cả”.

Căn nhà thiếu hình bóng của người cha nên mọi việc lớn nhỏ đều do chị gánh vác: Đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học và trả nợ… Chị cũng dần quen với những ngày con đau ốm và những đêm thức trắng vì con quấy khóc.

Người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ gồng mình nuôi 2 con ăn học - Ảnh 2.

Gia đình chị Vân thuộc diện hộ nghèo của xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghĩ tới sự thiệt thòi của các con, chị Vân nghẹn ngào: “Người ta làm nhà dựng cửa mong sao gia đình ấm êm, đủ đầy, hạnh phúc, còn hoàn cảnh mình, nhà xây xong mà người chẳng còn nữa”.

Ông Phùng Tiến Bình - Trưởng thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật cho biết: “Nhà chị Vân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Vân là người chịu thương, chịu khó. Chồng chị không may qua đời, một mình chị gánh vác việc nhà và nuôi 2 con nhỏ, chính quyền cũng có những chính sách hỗ trợ gia đình. Nhưng số tiền nợ trước kia vay để chữa bệnh cho chồng, rồi giờ chồng mất gánh nặng đè hai vai. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Vân ”.

Không muốn con bị thất học

Nén chặt nỗi đau mất chồng, nuốt dòng nước mắt vào trong, chị Vân tự động viên mình “đứng lên” để nuôi con khôn lớn. Chị xin đi làm công nhân tại một công ty trên địa bàn xã với mức thu nhập khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Để kiếm tiền nuôi con và trả nợ, chị không quản ngại công việc đi sớm về khuya. Niềm hy vọng và động lực lớn nhất của chị bây giờ là hai đứa con nhỏ luôn khỏe mạnh và được đến trường. 

Người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ gồng mình nuôi 2 con ăn học - Ảnh 3.

Dương Gia Huy - Con trai thứ hai của chị Vân đang học tại Trường Mầm non Kháng Nhật. Ảnh: Thảo Ly

Gia Huy học ở trường mầm non nhờ bà nội đưa đi, đón về, còn Hoàng Quý được mẹ mua cho chiếc xe đạp cũ, hàng ngày tự đi đến trường. Hoàng Quý dù nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện. Mỗi ngày sau khi đi học về, em đã biết giúp đỡ mẹ các công việc nhà, từ nấu cơm, dọn dẹp đến trông em. Thấy mẹ vất vả, Quý nói: “Con thương mẹ lắm, con muốn sau này lớn lên sẽ kiếm thật tiền để mẹ đỡ khổ”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình học sinh của mình, cô giáo Bùi Thương Thương - Giáo viên Trường Mầm non Kháng Nhật chia sẻ: “Hoàn cảnh của Gia Huy rất khó khăn, nhà trường và các tổ chức đoàn thể xã hội cũng đang quyên góp để ủng hộ gia đình em, mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để cháu được đến trường như các bạn”.

Người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ gồng mình nuôi 2 con ăn học - Ảnh 4.

Dương Hoàng Quý - Con trai cả của chị Vân tự học để mẹ yên tâm làm việc. Ảnh: Thảo Ly

“Nhìn con mỗi ngày đi học vui vẻ cùng các bạn là tôi quên hết mệt mỏi. Tôi chỉ mong sao 2 con được đến trường, ra ngoài đời có con chữ mới không thiệt thòi” - chị Vân tâm sự.

Chị Vân mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và quý độc giả để hai con có điều kiện đến trường cũng như có một cuộc sống tốt hơn.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ

Gia đình chị Vũ Thị Vân - thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0383.238.023

Số tài khoản: 8101205222950 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) huyện Sơn Dương.

Chủ tài khoản: Vũ Thị Vân

Hoặc thông qua:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Vân - Tuyên Quang


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem