Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm

Gia Khiêm - Việt Phương Thứ sáu, ngày 24/05/2024 12:04 PM (GMT+7)
Trực tiếp tham gia cứu hộ, Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu Fas Angel, trong đám cháy nhà trọ tại ngõ 119 Trung Kính, hiện trường rất xáo trộn và không có lối thoát hiểm. Cảnh sát đã phải mở đường để tiếp cận hiện trường, cứu người sống sót.
Bình luận 0

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Những cuộc gọi tiếng chuông trong vô vọng

Sáng ngày 24/5, rất nhiều người thân gia đình các nạn nhân đã đến nhà tang lễ tìm kiếm tung tích, thông tin và nhận dạng thi thể. Vụ cháy tại ngõ 119 phố Trung Kính, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng cùng ngày đã cướp đi sinh mệnh 14 người sinh sống tại đây, nhiều người khác bị thương.

Anh Nguyễn Trung Thành và thành viên công ty đi tìm đồng nghiệp tại nhà tang lễ. Clip: Gia Khiêm

Nhiều người hay tin đã vô cùng sốc, đau đớn. Một người phụ nữ từ trong nhà tang lễ bước ra, nước mắt không ngừng rơi điện về báo cho người thân: "Cháu mất rồi, mọi người thu xếp lên đi". Giọng nói ngắt quãng rồi bước đi trong tuyệt vọng.

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 1.

Người thân nạn nhân ôm nhau bật khóc tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ảnh: Gia Khiêm

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 2.

Người thân nạn nhân vừa gọi điện báo tin cho người thân vừa khóc. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng đồng nghiệp công ty đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 với hy vọng tìm được bạn, anh Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, làm cho một công ty công nghệ) cho biết, bạn đồng nghiệp của anh là Ma Ngọc T. (quê Bắc Kạn).

Sáng nay khi biết thông tin vụ cháy khu nhà trọ, anh và mọi người nhìn ảnh hiện trường liền biết ngay đó là khu nhà anh T. đang sinh sống. 

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 3.

Anh Thành cùng đồng nghiệp công ty đến Nhà tang lễ tìm kiếm thông tin về anh T. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi và nhiều người bạn từng đến nhà anh T. ở nên nhìn là tôi biết ngay. Ở trong ngõ chỉ có 1 chỗ sửa xe điện. Tôi chạy qua thì cảnh sát đã phong toả hiện trường. Chúng tôi gọi điện thoại nhiều lần chỉ thấy tiếng chuông điện thoại còn không ai bắt máy. Có thể điện thoại vẫn ở trong phòng trọ nhưng cuộc gọi cứ thế rơi vào tuyệt vọng. Nhà trọ anh T. ở trên tầng 3 và đã sống được khoảng 5 năm. Anh ấy cùng làm mảng công nghệ với chúng tôi, là người hoà đồng, vui vẻ", anh Thành nói.

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 4.

Người thân đau đớn sau khi vào phòng lạnh bảo quản nhận dạng nạn nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh T. sáng nay, lực lượng công an cũng đã làm việc với bộ phận nhân sự công ty anh thông báo về tình hình. Anh T. được xác định không qua khỏi và được đưa về nhà tang lễ.

"Chúng tôi đến đây nhưng chưa rõ anh T. nằm ở nhà tang lễ nào nên đi từng nơi để tìm kiếm. Người nhà anh cũng đang từ quê nhà xuống Hà Nội. Anh T. thuê trọ ở đây một mình, anh có vợ và một con sinh sống ở quê", anh Thành chia sẻ thêm.

Vụ cháy nhà trọ Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm 

Trực tiếp tham gia cứu hộ, anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu Fas Angel cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng, Đội Hỗ trợ sơ cứu Fas Angel nhận được thông tin về vụ cháy. Ngay lập tức, anh Việt đã cử ngay một nhóm tình nguyện viên đi xe máy tới hiện trường.

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 5.

Đội Hỗ trợ sơ cứu Fas Angel cùng lưc lượng chức năng tham gia cứu hộ. Ảnh: Hoàng Đạt

"Chúng tôi mang theo trang thiết bị sơ cấp cứu, bình thở để đề phòng tình huống xấu. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, các tình nguyện viên thông tin khả năng có nhiều người còn mắc kẹt trong nhà trọ. Fas Angel nhanh chóng tăng cường thêm 1 xe cứu thương tới để phối hợp, hỗ trợ với lực lượng chức năng tại hiện trường. Lúc này, các cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đã bước đầu khống chế được ngọn lửa và điều động chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm, sơ cứu cho những người bị nạn trong trường hợp đưa được họ ra bên ngoài", anh Việt kể lại.

Để bảo đảm đủ vật lực, Fas Angel tiếp tục đưa 2 xe cứu thương tới, ứng trực bên ngoài cùng lực lượng 115. Khoảng 5 phút sau, những người còn sống đầu tiên đã được hướng dẫn ra ngoài.

Người tham gia cứu hộ vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm- Ảnh 6.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Hoàng Đạt

"Người đầu tiên là một bà cụ đã lớn tuổi. Chúng tôi đã cùng lực lượng y tế hỗ trợ nạn nhân thở ô xy. Ngay sau đó là 3 người khác, nhưng họ chỉ bị ngạt khói nhẹ và có thể tự di chuyển", anh nói.

Lúc này, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xác định không còn dấu hiệu sự sống bên trong hiện trường nên tính toán phương án di chuyển, đưa các nạn nhân tử vong tới nhà tang lễ.

Theo anh Việt, hiện trường vụ cháy rạng sáng nay và vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân) có điểm giống nhau là đều không có lối thoát hiểm. Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để 20-30 chiếc xe máy, xe đạp điện.

Khi xảy ra vụ cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác dập lửa cũng như khiến nhiều người tử vong.

"Hiện trường rất xáo trộn. Hàng chục lính cứu hỏa thay phiên nhau chữa cháy. Bên trong có rất nhiều phương tiện bị hư hỏng, cháy trơ khung", anh Việt nhớ lại, đồng thời cho biết thêm, vào thời điểm này, lực lượng cứu hỏa đã phải mở một con đường băng qua chỗ các phương tiện cháy để tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân còn sống thoát ra. Đây cũng là cơ sở để có thể dập tắt các ngọn lửa nhỏ khác bên trong.

Trong đám cháy rạng sáng 24/5, Fas Angel đã huy động tổng cộng 3 xe cứu thương, cùng 15 tình nguyện viên. Từ vụ việc trên, anh Việt khuyên, sau rất nhiều vụ cháy thương tâm, người dân cần chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy cá nhân cùng kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn. Bên cạnh đó, chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy, chữa cháy.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng gần 1h sáng ngày 24/5, căn nhà trên phố Trung Kính, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Bước đầu cơ quan chức năng xác định 14 người tử vong, nhiều người bị thương. Hiện nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng ngày 24/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem