Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội làm 14 người chết: Bác ruột vừa khóc vừa tìm cháu, nhưng vẫn bặt tăm

Xuân Huy Thứ sáu, ngày 24/05/2024 11:08 AM (GMT+7)
Nghe tin khu nhà ở Trung Kính, Hà Nội, nơi cháu mình đang trọ xảy ra hỏa hoạn, bà Hoa và gia đình tức tốc đến hiện trường, rồi bệnh viện để tìm cháu. Tuy nhiên, đến cả 2 nơi này gia đình đều không tìm được, gia đình vẫn chưa biết phải tìm cháu ở đâu.
Bình luận 0

Rạng sáng 24/5, một ngôi nhà trọ cao 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra cháy.

Lúc này, trong nhà có 17 người. Vụ hỏa hoạn khiến 14 người chết, 3 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chia sẻ với PV Dân Việt tại hiện trường, bà Hoa (ở Hà Nội) cho biết, mình là bác ruột của một người dân sống trong ngôi nhà này. Bà Hoa vừa nói vừa khóc cho biết cháu mình tên L. (sinh năm 2000, quê ở Lào Cai) vừa tốt nghiệp đại học và đang đi làm trong lĩnh vực du lịch. Cháu bà đang thuê nhà trọ tại đây. Nghe tin nơi cháu ở xảy ra hỏa hoạn, bà đã gọi điện cho cháu nhưng không thể liên lạc nên vội tức tốc đến hiện trường để tìm.

"Gia đình đã đến bệnh viện nơi các nạn nhân đang cấp cứu nhưng không thấy cháu tôi ở đây. Tôi gọi điện cũng không liên lạc được. Giờ tôi phải đi tìm cháu ở đâu hả chú?", bà Hoa gạt vội nước mắt nói với phóng viên.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội làm 14 người chết: Bác ruột vừa khóc vừa tìm cháu, nhưng vẫn bặt tăm- Ảnh 1.

Bà Hoa, bác ruột của một người dân sống tại căn nhà bị cháy ở phố Trung Kính, Hà Nội. Ảnh: Xuân Huy.

Tại hiện trường, một người nhà nạn nhân khác cũng cho PV Dân Việt biết, anh chưa thể liên lạc với em của mình (người đang sống trọ tại đây). Anh này cho biết em mình sinh năm 2001, ở cùng phòng với một bạn nữ khác. Sáng cùng ngày, nghe tin nơi em mình ở xảy ra cháy, anh cũng vội gọi điện nhưng không liên lạc được.

Khi biết tin các nạn nhân tử vong được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 và Nhà tang lễ quận Cầu Giấy, anh lập tức báo cho gia đình đến nhà tang lễ để tìm em.

"Giờ tôi không biết em mình đang ở đâu. Gia đình đang rối quá", người đàn ông này nói.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào khoảng 0h46 ngày 24/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà trọ cao 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội làm 14 người chết: Bác ruột vừa khóc vừa tìm cháu, nhưng vẫn bặt tăm- Ảnh 2.

Ngôi nhà bị cháy ở phố Trung Kính, Hà Nội. Ảnh: X.H.

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. 3 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem