Người Ukraine 'ngồi trên đống lửa' vì 'bóng ma' thảm họa hạt nhân

Minh Nhật (theo Digital Journal) Thứ hai, ngày 15/08/2022 07:58 AM (GMT+7)
Nhiều người Ukraine vô cùng lo lắng, thấp thỏm vì phải đối mặt với "bóng ma" thảm họa hạt nhân khi các lực lượng Nga và Ukraine gần đây không ngừng tố nhau pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.
Bình luận 0
Người Ukraine 'ngồi trên đống lửa' vì 'bóng ma' thảm họa hạt nhân - Ảnh 1.

Nhiều người Ukraine thừa nhận, họ bị ám ảnh vì '"bóng ma" thảm họa hạt nhân. Ảnh AFP

Theo Digital Journal, nhiều người, đặc biệt là cư dân ở Marganets và Nikopol - cách bờ sông Dnipro một đoạn ngắn - đối diện với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya thậm chí bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực, tăm tối, trong đó, thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl nổ ra và hủy diệt tất cả.

Thành phố Marganets chỉ cách nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine 13km. Thị trấn trên đỉnh đồi này hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine nhưng cư dân trong thành phố đang thấp thỏm, sợ hãi trước nguy cơ thảm họa hạt nhân nổ ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya do pháo kích.

"Bạn biết đấy, nếu chúng tôi chết, thì điều đó sẽ chỉ xảy ra trong vòng một giây, chúng tôi sẽ không đau đớn", Anastasiia, 30 tuổi chia sẻ với nhà báo.

“Tôi đã tự an ủi và giữ mình cứng cỏi bằng rằng nghĩ rằng, con tôi và gia đình tôi sẽ không phải đau đớn", cô nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya - nhà máy điện lớn nhất châu Âu - hiện nằm trên chiến tuyến giữa lực lượng Nga và Ukraine và trở thành "điểm nóng" giao tranh trong những ngày gần đây. Zaporizhzhya nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow vào đầu tháng 3, chỉ vài ngày sau khi Điện Kremlin đưa quân vào Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Marganets, quân đội Ukraine cảnh báo người dân không nên đến gần bờ sông Dnipro, vì sợ quân Nga có thể nhắm bắn họ từ các bờ đối diện với khoảng cách chỉ 6km.

Thành phố - nơi có 50.000 người sinh sống trước chiến tranh - từng là nơi nhộn nhịp, sôi động, nhưng giờ đây bị bao trùm bởi không khí ảm đạm, đen tối với những tin đồn đáng sợ xoay quanh tình trạng của 6 lò phản ứng của nhà máy điện Zaporizhzhya.

“Tôi lo sợ cho bố mẹ, cho chính bản thân mình. Tôi muốn sống và tận hưởng cuộc sống ở thị trấn này”, Ksenia, 18 tuổi, làm việc tại một ki-ốt cà phê ở khu phố mua sắm của thành phố Marganets chia sẻ.

“Đó là nỗi sợ hãi thường trực. Tin tức nói rằng tình hình tại nhà máy đang rất căng thẳng, vì vậy nỗi sợ càng trở nên khủng khiếp hơn tính theo từng giây. Bạn sợ cả đi ngủ, vì ban đêm thường xảy ra những điều khủng khiếp", Ksenia nói thêm.

Tại Marganets và Nikopol - cách bờ sông Dnipro một quãng ngắn - 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích trong tuần này, các quan chức Ukraine cho biết.

Ukraine tuyên bố Nga bắn pháo qua sông từ bên trong nhà máy hạt nhân và biết rằng, các lực lượng Ukraine không thể bắn trả vì sợ có thể gây ra thảm họa.

“Một quả tên lửa đã tấn công vào gần nhà chúng tôi khoảng hai tuần trước. Bản thân tôi là một người điềm tĩnh, nhưng sắp trở thành kẻ nhút nhát sợ sệt", Anton, 37 tuổi, cư dân Marganets cho biết.

Đứng ở rìa của một miệng hố lớn do tên lửa gây ra cho Marganets đêm trước, ông Sergey Volokitin, 54 tuổi trầm ngâm nghĩ về thảm họa hạt nhân Chernobyl trong quá khứ và lo sợ về những gì có thể xảy đến với nhà máy Zaporizhzhya trong tương lai.

"Chúng tôi biết mọi thứ xảy ra ở Chernobyl. Chúng tôi biết kết quả của bức xạ, và hậu quả sẽ như thế nào nếu thảm kịch hạt nhân lặp lại", ông Volokitin nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem