Người Việt xem World Cup: Hào hứng cá cược... cà phê, thịt vịt 

Long Nguyên Thứ ba, ngày 17/06/2014 07:18 AM (GMT+7)
“World Cup 4 năm mới có một lần, bỏ lỡ trận nào thì phí trận ấy”, đó là quan niệm của không ít cổ động viên bóng đá ở Việt Nam.
Bình luận 0

Đã xem World Cup mà lại xem một mình, cổ vũ một mình thì càng phí. Bởi vậy, nhiều người hâm mộ tìm cách mời bạn bè, người thân đến một địa điểm thích hợp để cùng nhau “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Và để không khí thêm phần sôi động, mang tính thử thách vui khả năng phán đoán của nhau, có không ít cuộc cá cược “giao hữu” được các nhóm xem bóng đá đưa ra khi xem World Cup 2014.

Anh Nguyễn Quang Thuận - cán bộ của một công ty chuyên về vật tư nông nghiệp tại Hà Nội cho biết: “Trận nào tôi và đồng nghiệp cũng chơi tí chút, nhưng không phải sát phạt nhau với số tiền lớn mà phần thưởng cho người chiến thắng được quy ra một két bia hay một chầu cà phê chẳng hạn. Với tinh thần vui là chính nên lỡ có thua chỉ thấy tiếc nuối đôi chút chứ tuyệt nhiên không ai cay cú, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống”.

Cũng với tiêu chí cá cược vui ấy, anh Nguyễn Hà Thành - nhân viên công ty truyền thông tiết lộ, từ ngày khai mạc đến nay, nhiều trận ở World Cup 2014 có bàn thắng ở phút cuối, khiến cục diện thắng - thua giữa những người chơi “độ” liên tục thay đổi.

“Trận khai mạc Brazil-Croatia, bàn thắng phút bù giờ của cầu thủ Oscar khiến tôi thua người anh họ một két bia do lấy Croatia được chấp 1,5 bàn. Nhưng đến trận Colombia - Hy Lạp, tôi lại là người chiến thắng, cũng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ ở phút 90+3 khi lấy kèo trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên”.

Ở thành thị đã vậy, tại các vùng quê, không khí của những màn cá cược mang tính giải trí, gắn kết tình cảm cũng không hề kém cạnh. Ông Nguyễn Văn Tấn (thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Cách đây mấy ngày, cháu tôi từ Hà Nội về quê chơi. Nhân dịp có trận đấu Hà Lan-Tây Ban Nha, biết người cháu hâm mộ đội Hà Lan, thế là cậu cháu tổ chức cá cược vui. Cuối cùng, cháu tôi là người thắng cuộc. Hôm sau, tôi phải “thanh toán” kèo thua bằng… một con vịt của nhà nuôi. Hai cậu cháu được bữa thịt vịt rất ngon và trò chuyện vui vẻ về bóng đá”.

Là xã “hàng xóm” với Khoan Tế, không khí World Cup ở làng nghề Bát Tràng cũng rất sôi động. Nghệ nhân Trần Độ - người từng là cầu thủ có tiếng khi còn tham gia quân ngũ, cho hay: “Mùa World Cup, các em làm việc trong xưởng gốm của tôi cũng mê bóng đá lắm. Bà con hàng xóm thi thoảng cũng bảo nhau tập trung ở nhà tôi hoặc nhà một ai đó trong làng cùng cổ vũ bóng đá. Phần thưởng cho người thắng cuộc chỉ là tô mì, bát phở nhưng hào hứng vô cùng”.

Trong khi cá cược bất hợp pháp, mang tính sát phạt, đỏ đen dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho người chơi thì phương thức cá cược vui nói trên lại mang đến sự sảng khoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem