Cầu chỉ dài hơn 30m nhưng một nửa được làm bằng sắt còn một nửa bằng bê tông cốt thép. Đến nay, nhiều đoạn cầu bằng sắt bị mục gỉ, thậm chí mất nguyên một đoạn dài, để lộ ra những hố "tử thần" rất nguy hiểm.
Bên cạnh đó, phần cầu được đúc bằng bê tông cũng lâm vào tình cảnh tương tự, những lớp bê tông bị đổ sụt, giữa cầu xuất hiện nhiều hố rỗng khiến người dân mỗi khi điều khiển phương tiện qua đây đều nơm nớp lo sợ. Theo những hộ dân sống gần cầu, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, chủ yếu là do người lái xe qua cầu bất cẩn để lọt xuống hố.
"Ngày nào tôi cũng qua lại cây cầu này, nhưng mỗi khi đi qua đây, tôi phải dừng xe dắt bộ chứ không dám phóng qua vì nếu không cẩn thận rất dễ lọt hố. Thậm chí vào buổi tối chỉ dắt bộ cũng mất hết hồn vía rồi" - ông Nguyễn Văn Tân - người dân ở thôn Phú Bình, cho biết.
Chứng kiến cảnh con cái hằng ngày đi học qua cầu Sắt, nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo lắng đến tính mạng của con mình...
Thanh Ba - Lê Diệu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.