Nhà cháy ra tro, người bệnh tâm thần ngủ nhờ hàng xóm

Trương Hồng Thứ năm, ngày 11/06/2015 15:38 PM (GMT+7)
Trong lúc đi xin và thu lượm ve chai ở chợ Tam Kỳ, bà Phương nhận thông tin ngôi nhà của mình đang bốc cháy. Bà vội vã chạy về nhưng khi đến nơi ngôi nhà đã ra tro. Trong cảnh ngộ đó, đêm qua bà Phương phải xin ngủ nhờ bên hàng xóm…
Bình luận 0
Hôm nay (11.6), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Đình Sửu, Phó chủ tịch UBND phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: Chúng tôi đang tổ chức vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để xây lại ngôi nhà mới cho bà Võ Lan Phương (SN 1968, trú phố 6, phường Phước Hòa). Bà Phương mắc bệnh tâm thần, sống một mình, nay lại bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ khiến đêm qua phải đi xin ngủ nhờ hàng xóm.
img
Ngôi nhà của bà Phương bị cháy ra tro, đổ sập hoàn toàn.
img
Mấy thùng mì tôm người dân cho bà Phương trước đó cũng bị cháy rụi.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 10.6, ngôi nhà nhỏ của bà Phương nằm cạnh lò gạch sát mép sông Bàn Thạch thuộc khối phố 6, phường Phước Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra cháy bà Phương không có ở nhà.

“Vào khoảng thời gian trên, tôi nghe mùi khét khét từ nhà bà Phương. Chạy ra tôi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Sau khi phát hiện tôi hô hoán người dân khu vực, cùng lực lượng dân phòng đến chữa cháy. Do ngôi nhà được chất chật kín đồ phế liệu mà lâu nay bà Phương  tích góp lượm về được để dành chưa bán, nên gặp lửa nó bén rất nhanh kèm khu vực này xe cứu hỏa vào không được nên qua gần 2 giờ ngôi nhà đã bị thiêu rụi đổ sập toàn bộ…” - ông Trần Ngọc Đức, hàng xóm bà Phương kể.

Còn bà Đặng Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hòa cho biết, bà Phương không phải người gốc địa phương này, bà sống đơn thân, mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. Nhiều lần phường vận động đưa bà Phương vào trung tâm nuôi dưỡng, nhưng bà Phương không chịu vào. Hằng ngày, bà Phương ra chợ Tam Kỳ làm thuê hoặc lượm ve chai mang về bán kiếm tiền. Ngôi nhà bị cháy của bà Phương là nhà Đại đoàn kết do phường Phước Hòa vận động quyên góp được hơn 20 triệu đồng xây dựng vào năm 2010. Do địa phương quỹ đất không còn nên phải đi xin đất của dân để xây nhà cho bà Phương tại vị trí nằm sát mép sông Bàn Thạch

Sau khi vụ cháy xảy ra, các ngành chức năng của Phường và UBND, UBMTTQ TP.Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên bà Phương và hỗ trợ ban đầu 9 triệu đồng. Sau vụ cháy, nhà bà Phương đã bị đổ sập hoàn toàn nên hiện bà Phương phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Thông qua báo chí, phường Phước Hòa mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ bà Phương để làm lại ngôi nhà mới trong thời gian sớm nhất nhằm có chỗ trú ẩn…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem