Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chuyện kịch bắt đầu khi vợ mất, ông Lành lên thành phố ở với người con trai cả tên Trung và mọi xung đột gay gắt ngầm diễn ra trong ngôi nhà khang trang cũng chỉ vì chữ “hiếu”.
Ba anh Trung, Tín, Hiếu cùng với ba người vợ của họ đã bàn bạc, chia nhau mỗi người sẽ “phụng dưỡng” bố 4 tháng, khiến ông Lành cảm thấy tủi nhục. Sau đó, các con lại tranh giành nhau nuôi bố khi phát hiện ông suốt ngày ôm khư khư một cái tráp. Cuối cùng ông Lành phải trốn khỏi thành phố để trở về sống với đứa con út ở quê...
Thi Thi
Vui lòng nhập nội dung bình luận.