Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời vì Covid-19

Yến Linh Thứ sáu, ngày 10/09/2021 18:00 PM (GMT+7)
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung tạ thế ở tuổi 65, sau hai tuần điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Quân y 175.
Bình luận 0

Sau hai tuần điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175, nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã qua đời ở tuổi 65. Do ông sống một mình và không tiết lộ người thân, đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội - nơi ông công tác - đang liên lạc gia đình cố nhà văn để trao lại tro cốt.

Nhà văn Lê Thành Nghị chia sẻ thông tin này. Ông viết: "Rất đau buồn báo tin với các bạn, bác sỹ Bệnh viện 175 vừa thông báo với nhà văn Đào Văn Sử rằng nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã qua đời lúc 13g50 hôm nay 10-9-2021. Vô cùng thương tiếc nhà văn Nguyễn Quốc Trung. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử tại chiến trường CPC không hề hấn gì, vậy mà Trung đã không chống đỡ được kẻ thù vô hình Covid!".

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung. (Ảnh: ITW)

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung sinh năm 1956 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Học hết phổ thông, ông xung phong vào chiến trường từ năm 1974. Nguyễn Quốc Trung là người lính thuộc Sư đoàn 341 chủ lực do Tư lệnh Trần Văn Trân chỉ huy tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Hành trình tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trở thành một phần chất liệu sống cho những trang văn về sau của ông.

Năm 1982, nhà văn Nguyễn Quốc Trung giành giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của báo Sài Gòn Giải Phóng, với tác phẩm Những tia chớp phía chân trời, thể hiện mối tình giữa một anh bộ đội biên giới và cô thanh niên xung phong.

Ngoài ra, ông còn đoạt nhiều giải thưởng khác của các báo, đài cho các tập truyện ngắn, bút ký của mình như: Người đàn bà hồn nhiên, Đêm trừ tịch, Trong tiết Thanh minh, Người đến từ nước Mỹ. 

Ông cũng lần lượt trình làng 5 tiểu thuyết: Biên giới, Bên rừng thốt nốt, Thời chúng mình yêu nhau, Người trong cõi người, Đất không đổi màu cùng 5 tập truyện ngắn: Người đàn bà hồn nhiên, Trong tiết thanh minh, Đêm trừ tịch, Người đến từ nước Mỹ, Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu... 

Một số truyện của ông đã được dựng thành phim như: Đêm trừ tịch, Dời nhà lên phố (đoạt giải truyện ngắn hay của báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam).

Sự ra đi của ông khiến nhiều đồng nghiệp tiếc thương. Nhà văn Trần Đăng Khoa chia sẻ: "Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Anh còn dặn tôi cẩn thận đừng để nhiễm Covid-19. Hai hôm nay tôi điện cho anh không được. Chúng ta mất nhiều nhà văn quá mà không đến tiễn đưa được. Tôi buồn vô cùng".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng bày tỏ: "Thi thoảng, tôi nhắn tin và gọi cho nhà văn Nguyễn Quốc Trung để động viên. Cách đây 2 ngày, tôi gọi cho ông. Ông mệt nhưng giọng nói vẫn ngập tràn niềm tin. Thế mà hôm nay, ông đã rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi. Ai cuối cùng cũng phải ra đi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nhà văn Nguyễn Quốc Trung lại ra đi như thế này được. Số phận thật vô cùng nghiệt ngã. Chúng ta hoàn toàn bất lực. Từ nơi xa, xin cúi đầu trước hương hồn nhà văn Nguyễn Quốc Trung".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem