Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như thường lệ, trước kỳ thi đại học diễn ra, hàng ngàn thí sinh và người thân có mặt tại trường đại học đầu tiên của Việt Nam ( Văn Miếu, Quốc Tử GIám Hà Nội) để lễ bái và "sờ đầu rùa" cầu mong lấy may trong thi cử.
Tại Văn Miếu, những năm gần đây ban quản lý di tích đã phải lắp rào chắn tránh việc "sờ đầu rùa" |
Bên cạnh đó còn có đội ngũ sinh viên tình nguyện luôn túc trực nhắc nhở mỗi khi có ai sờ đầu rùa |
Tất cả các khu văn bia đều được bố trí đội hình sinh viên tình nguyện của các trường khá dày đặc |
Trước thềm tuyển sinh đại học có hàng nghìn sĩ tử đổ về đây để cầu may |
Các tình nguyện viên luôn rất tập trung trong công việc của mình |
Từ vòng trong đến vòng ngoài đều được "canh phòng" cẩn thận |
Bảo vệ "đầu rùa" hàng giờ, một tình nguyện viên tỏ ra khá mệt mỏi |
Một vị phụ huynh khấn vái trước các văn bia |
Các tình nguyện ở đây cho biết "việc sờ đầu rùa năm nay tuy đã giảm nhưng vẫn không tránh khỏi những người cố tình tò mò" |
... để mong được "sờ đầu rùa" cho may mắn |
Đàm Duy