Câu chuyện của chàng thanh niên dành những cái Ôm cho người xa lạ

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 21/08/2022 13:24 PM (GMT+7)
Những đứa trẻ lang thang, các cô chú bán hàng rong và nhiều khách đi đường… đã rưng rưng xúc động trong vòng tay ôm chặt của chàng trai mang một cái tên rất đẹp – Phạm Thiên Ân.
Bình luận 0

Ý tưởng khi trao những cái ôm miễn phí cho người xa lạ 

Là một người từng sống hướng nội, rụt rè, thích một mình và ít giao tiếp cộng đồng, Phạm Thiên Ân (23 tuổi, với biệt danh là Cam, ở Long An) đã có thời gian bỏ lên sống một mình tại Đà Lạt. Tại đây, anh vô tình tham gia được một buổi giao lưu chia sẻ về tâm lý học. 

Cuối buổi giao lưu, mọi người xích lại gần nhau và trao cho nhau những cái ôm cùng câu nói "Tôi cảm ơn bạn, tôi xin lỗi bạn".

Chàng trai 9X Long An kể chuyện về những cái Ôm cho người xa lạ - Ảnh 1.

Phạm Thiên Ân (áo cam) - bên cạnh những standee tích cực, đang dang tay mời mọi người những cái ôm miễn phí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) . Ảnh: NVCC

"Hôm đầu tiên mình hết sức rụt rè, không dám đến ôm ai cả, nhưng rồi có người chủ động đến bắt chuyện và ôm lấy mình, mình cảm nhận được trong cái ôm có chứa đựng thứ gì đó không diễn tả được thành lời và mình bắt đầu mở lòng ra hơn".

Sau đó mình chuyển ra Hà Nội sống gần 1 năm, ngay giữa mùa dịch mình lại cảm nhận được sự giúp đỡ của những người lạ, và mình cũng là một trong những người được giúp đỡ. Từ đó mình cảm thấy những gì mình cho đi, nó không quan trọng mình là ai, như thế nào, dù lớn hay nhỏ, giá trị hay không, thì về mặt tinh thần nó mang lại ý nghĩa rất to lớn", chàng trai 9X nhớ lại.

Chàng trai 9X Long An kể chuyện về những cái Ôm cho người xa lạ - Ảnh 2.

Ban đầu cũng có khá nhiều người tò mò và hiếu kỳ trước hoạt động "Ôm miễn phí" của chàng trai 9X. Ảnh: NVCC

Sau gần 1 năm ở Hà Nội, Ân về lại quê Long An, và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn từ những buổi Free hugs (tạm dịch: Những cái ôm miễn phí) ở Việt Nam, đến nước ngoài.

Những cái Ôm miễn phí - không chỉ là cái ôm, mà là một câu chuyện

Ân cảm thấy Việt Nam cũng đã có một số người làm về hoạt động này, nhưng chưa thật sự là một hoạt động an ủi, nên anh quyết định làm hoạt động mang tên "Chuyện Cái Ôm - không chỉ là cái ôm, mà là một câu chuyện".

Điểm khác biệt ở đây là họ tìm đến Ân không đơn thuần là chỉ thích ôm hay muốn ôm, mà họ tìm tới anh là cần một cái ôm, và Ân cũng đã bắt đầu câu chuyện không phải là lời nói cảm ơn, mà là "Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào?".

Chàng trai 9X Long An kể chuyện về những cái Ôm cho người xa lạ - Ảnh 3.

Đối tượng Ân hướng tới trong hoạt động này là các bạn trẻ, sinh viên, những em bé lang thang và cả những người bán hàng rong. Ảnh: NVCC

Chàng trai Long An chia sẻ thêm, việc chuẩn bị cho buổi Free hugs đầu tiên cũng không cần quá cầu kỳ, đó chỉ là chuẩn bị một tâm lý tốt, một tấm giấy bìa A0 và những dòng slogan (khẩu hiệu) gây ấn tượng như "Bạn có thể đến ôm mình và nhận một nhánh hoa nếu cảm thấy tiêu cực", "Hãy đến ôm mình, nếu điều đó khiến bạn ổn hơn" ... để đọng lại trong mỗi người, thì dù họ do dự có đến ôm hay không, nhưng khi đọc được những dòng ấy họ vẫn sẽ cảm nhận được Ân đang truyền tải những điều tích cực.

Bên cạnh đó anh còn chuẩn bị thêm những món quà nhỏ viết 99 thông điệp tích cực khác nhau, 99 bông hoa hay kẹo để tặng mọi người. Và chi phí để làm hoạt động hoàn toàn là tự cá nhân Ân chi trả.

Trong buổi Free hugs đầu tiên được diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), Ân cảm thấy khá e ngại vì chưa thực sự tự tin và can đảm để đứng ra làm như thế, và cũng thấy khá nhiều người hiếu kỳ vì hành động này, nhưng sau đó được sự động viên của bạn đi cùng, và khi trao đi được những cái ôm đầu tiên, anh đã mạnh dạn hơn.

Chàng trai 9X Long An kể chuyện về những cái Ôm cho người xa lạ - Ảnh 4.

Chương trình của Ân lan toả nhiều ý nghĩa tích cực nên được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và tham gia cùng. Ảnh: NVCC

"Khi một người xa lạ đến ôm mình, rồi họ tựa vào mình, bật khóc, hay cười thật tươi, mình như là chính bản thân họ, cảm nhận những gì họ đang trải qua, hay người ta có câu "chia buồn, chung vui", mình cảm nhận được nỗi buồn của họ, thì nỗi buồn ấy cũng được chia nhỏ ra. Còn có một số bạn đến ôm mình, họ rất vui, và mình thấy niềm vui ấy lan toả tới mình", Ân giãi bày.

Cũng có người cho rằng hoạt động của Ân nhằm mục đích để được nổi tiếng hay ăn theo những người từng làm trước kia, nhưng chàng trai Long An tin tưởng rằng dần dần qua thời gian họ sẽ thấy được hoạt động của anh mang đầy ý nghĩa tích cực, chắc chắn họ sẽ thay đổi.

Trong những chiếc ôm trao đi cho người xa lạ, chàng trai 23 tuổi bộc bạch, "Kỷ niệm thì rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là vào buổi mình làm ở Vũng Tàu, hôm ấy có các cô chú bán hàng rong, thấy hoạt động này lạ, nhưng các cô chú cũng hưởng ứng rất nhiều bằng những rao bán hàng rất dí dỏm và hài hước như "Ôm miễn phí, ôm miễn phí, ôm miễn phí"... "Bánh mì nướng, qua đó Ôm miễn phí luôn". Những tiếng rao đã mang lại tiếng cười cho các cô chú, và mình cũng nhận được những cái ôm từ các cô chú.

Chàng trai 9X Long An kể chuyện về những cái Ôm cho người xa lạ - Ảnh 5.

Một em bé nhận hoa sau khi nhận một cái ôm từ chàng trai 9X Long An. Ảnh: NVCC

Thêm nữa, trong những buổi Free hugs ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, mình lại bắt gặp những đứa trẻ lang thang, cũng đến ôm mình, dù các em không nói gì, nhưng mình thật sự rưng rưng và xúc động. Bất chợt mình nghĩ, nếu không có mình thì có khi từ bé đến lớn các em cũng chưa bao giờ ôm hoặc được ôm như thế. Đôi khi các em cần đơn giản chỉ là một cái ôm", Ân xúc động kể lại.

Là một con người yêu sự tự do, yêu Việt Nam, thích khám phá, Ân mong muốn và sẽ cố gắng nhiều hơn để lan tỏa Free hugs tới nhiều nơi hơn kết hợp với khai thác giá trị đời sống, cảnh quan, kèm theo đó là hoạt động Be With You (tạm dịch: Đến bên bạn) đang được triển khai, giúp những người nào họ đang cần một người bạn ở bên cạnh, chỉ để nghe họ nói chuyện, nghe họ than thở.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem