Những con đường "giải nhiệt" nắng nóng như đổ lửa ở Hà Nội

Thứ sáu, ngày 19/05/2023 09:00 AM (GMT+7)
Các con đường rợp bóng cây xanh cổ thụ như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên... không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn góp phần xua tan đi nắng nóng hơn 40 độ C của mùa hè Hà Nội.
Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 1.

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt được dự báo là gay gắt nhất kể từ đầu năm tới nay. Dưới nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, những hàng cây xanh cổ thụ đan xen như mái vòm tại các phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên... đã góp phần xua tan nắng nóng đáng kể.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại đường Phan Đình Phùng, hệ thống cây xanh cổ thụ 2 bên vỉa hè đã giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân được dễ chịu hơn trong những ngày hè nắng nóng.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 3.

Hàng cây cổ thụ to lớn này còn tạo bóng mát cho những ngôi biệt thự 2 bên đường Phan Đình Phùng.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 4.

Hàng cây cổ thụ giúp “đảo nhiệt đô thị” tại đường Hoàng Diệu.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 5.

Người dân thoải mái đạp xe dưới bóng râm cây cổ thụ trên đường Hoàng Diệu.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 6.

Trong lúc nghỉ ngơi, ông Sinh (Huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất yêu thích đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng bởi nơi đây có những hàng cây xanh cổ thụ cao lớn, tỏa bóng mát rười rượi. Thời tiết nắng nóng như này nếu không có bóng mát của cây xanh thì những người người lao động như tôi rất vất vả“.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 7.

Đường Thanh Niên cũng được che phủ bởi hàng cây xanh trải dài.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 8.

Con đường này nằm giữa 2 hồ nước lớn là Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây nên nhiệt độ tại đây luôn mát mẻ.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 9.

Đây cũng là nơi người dân thường lui tới ngủ nghỉ lúc trưa.

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 10.

Ông Tuấn (quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Do đặc thù công việc phải lao động ngoài trời nên vào buổi trưa tôi thường lui tới khu vực đường Thanh Niên để ngủ nghỉ bởi không khí thoáng đãng, gió thổi kèm hơi nước mát từ hồ Tây".

Những con đường vẫn mát rười rượi dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 11.

Người tham gia giao thông khi dừng xe chờ đèn đỏ tại đường Trần Phú, nơi có bóng cây cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem