Những giọt nước mắt tại lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 14/03/2022 18:30 PM (GMT+7)
Ngày 14/3, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tại Lễ tưởng nhớ, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi.
Bình luận 0

Những giọt nước mắt tại lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma

Clip: Lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Hà Tĩnh: Xúc động lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Cựu binh Lê Văn Thoa (Lữ đoàn 125, tàu HQ 604), cho biết: "Tôi từ TP. Quy Nhơn (Bình Định) xa xôi về đây để thắp cho đồng đội nén hương, ôn lại kỷ niệm cùng các đồng chí. Có mặt tại buổi kỷ niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hải chiến Gạc Ma, tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn các cấp chính quyền, người dân, nhà tài trợ… đã tạo điều kiện để chúng tôi có buổi tri ân đồng đội ngày hôm nay".

Hà Tĩnh: Xúc động lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 4.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, lần lượt gọi tên 64 anh hùng liệt sĩ, gợi lại không khí những ngày tháng không thể nào quên cách đây 34 năm về trước. Thân nhân các liệt sĩ, các cựu chiến binh không kìm được nước mắt khi nhớ vè 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Hà Tĩnh: Xúc động lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hằng (75 tuổi, trú tại Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khóc nói: "Tôi là mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông hy sinh khi con mới 22 tuổi tại tại đảo Gạc Ma. Con trai hy sinh khiến gia đình tôi tận cùng đau xót, nhưng tôi tự hào vì con tôi đã ngã xuống, dâng dòng máu đỏ bảo vệ tổ quốc này".

Hà Tĩnh: Xúc động lễ tưởng nhớ 34 năm ngày mất của 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 6.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Thảo - Trưởng Ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma, nói: "Nhiều năm nay, đồng đội, thân nhân của 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma đều tổ chức Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời nối tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi và chúng ta sẽ không bao giờ lãng quên sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ, gìn giữ quê hương Việt Nam này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem