Những lý do HAGL sẽ “giải khát” trước Quảng Nam?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 15/07/2015 08:03 AM (GMT+7)
10 trận liền không thắng và đứng áp chót BXH, giờ đây mỗi trận đấu với HAGL đều giống như những trận chung kết. Trước chuyến làm khách tới Quảng Nam, có nhiều lý do để tin rằng, thầy trò Graechen sẽ “giải khát”, nhất là khi họ đã có những tiến bộ rất lớn trong thời gian qua.
Bình luận 0

Chuyến làm khách tới Thanh Hóa cuối tuần trước, HAGL đã thúc thủ với tỷ số 1-2, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng của mình tại V.League 2015 lên con số 10 liên tiếp. Giờ đây, thầy trò Graechen chỉ còn hơn đội bét bảng Đồng Nai đúng 1 điểm. Trong những ngày tới đây, ngoài lịch thi đấu dày đặc, Công Phượng và các đồng đội còn liên tiếp gặp những đối thủ “xương xẩu”. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu không tìm lại sự tự tin cần thiết, họ sẽ bị đẩy xuống “bùn đen” và khó có thể gượng dậy.

img

Công Phượng cần phải giúp HAGL vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Trong 4 trận tới đây của HAGL, có 3 trận trên sân khách, chỉ 1 trận trên sân nhà. Nhưng trận sân nhà ấy lại gặp ĐKVĐ B.Bình Dương. Ở 3 chuyến làm khách, đội bóng phố Núi sẽ lần lượt đụng Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng và Quảng Ninh. Trước SHB.Đà Nẵng và Quảng Ninh, cơ hội để thầy trò Graechen có 3 điểm hay thậm chí chỉ giành 1 điểm là vô cùng khó. Họ chỉ nên hy vọng vào cuộc đối đầu với Quảng Nam ở sân Tam Kỳ vào chiều nay.

Có nhiều lý do để tin rằng, HAGL có thể giải cơn khát chiến thắng sau vòng 15. Thứ nhất, Quảng Nam không có phong độ thực sự tốt trong thời gian gần đây. 11 trận gần nhất, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ thắng 1, hòa 5 và thua tới 5. Trên sân nhà Tam Kỳ, họ cũng chỉ thắng 1/4 trận gần nhất (hòa 2, thua 1). Hàng thủ với những Hoàng Vissai, Văn Hậu, Văn Hà... chơi thiếu tập trung khi đã để thủng lưới 7 bàn ở 2 trận vừa qua. Chưa kể còn là sự vắng mặt của Ngọc Nguyên vì án treo giò.

Thứ hai, trong trận lượt đi (hòa 2-2), HAGL là đội đã chơi tốt hơn hẳn Quảng Nam. Đội bóng phố Núi dồn ép liên tục, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. 2 bàn thắng với họ là quá ít. Theo chiều ngược lại, Quảng Nam phụ thuộc hoàn toàn vào tài xoay sở của Tambwe Patiyo (ghi cả 2 bàn thắng). HLV Graechen đã biết về sự lợi hại của tiền đạo người CH Congo và ông sẽ phải cắt cử người đeo bám. Chỉ cần vô hiệu hóa Patiyo, cơ hội có điểm của HAGL sẽ rất sáng.

Thứ ba, lối chơi của HAGL đã tốt dần lên trong những trận gần đây. Trước Hải Phòng và Thanh Hóa, họ tạo ra thế trận mạch lạc và vượt lên dẫn trước các đối thủ. Thế nhưng những quyết định có phần oan nghiệt của các trọng tài đã khiến các chàng trai phố Núi không có được những kết quả tốt nhất. Trước Hải Phòng, họ bị đuổi 1 người và bị thổi 1 quả penalty. Trước Thanh Hóa, họ bị thêm 1 quả penalty nữa và ngay cả bàn nâng tỷ số lên 2-1 của chủ nhà cũng gây tranh cãi.

Đúng là HAGL vừa bị VFF phạt vì những phản ứng thái quá ở vòng 14, nhưng rõ ràng những lời phàn nàn của họ sẽ khiến giới cầm còi phải thận trọng hơn. Trước Quảng Nam, nếu không có quyết định chủ quan nào “báo hại” Công Phượng và các đồng đội, họ có thể chơi một trận sòng phẳng trước chủ nhà, thậm chí tạo ra một thế trận trên cơ như lượt đi.

Thứ tư, các nhân tố chủ lực của HAGL đã bắt nhịp trở lại. Tuấn Anh và Xuân Trường đã cho thấy lại hình ảnh ăn ý như khi còn khoác áo U19 Việt Nam bằng khả năng giữ nhịp lẫn điều tiết bóng. Công Phượng thì thi đấu rất nỗ lực trong những ngày qua, thậm chí chẳng ngại lăn xả. Trong khi đó, tân binh Moussa đã hòa nhập tốt bằng việc ghi 3 bàn/4 trận gần nhất. Trong một ngày mà những ngôi sao hòa cùng một nhịp, 3 điểm sẽ đến với đội bóng phố Núi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem