Những người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với cái lạnh thấu xương

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 10/02/2023 11:59 AM (GMT+7)
Hàng nghìn người mất nhà cửa do trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải đối mặt với khó khăn do thời tiết lạnh giá.
Bình luận 0
Những người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với cái lạnh thấu xương - Ảnh 1.

Trận động đất khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Ảnh: Getty

Hàng nghìn người mất nhà cửa do trận động đất kinh hoàng đang chuẩn bị cho một đêm lạnh giá khác khi mặt trời lặn xuống dưới những ngọn núi phủ tuyết bao quanh thành phố Nurdagi.

Một số người may mắn được cấp một cái lều và một ít chăn ga gối đệm. Nhưng đối với những người khác, nơi trú ẩn duy nhất của họ là những tấm bìa cứng chắp vá, tấm nhựa và chăn được buộc sơ sài bằng dây.

Cennet Kus (34 tuổi) không thể đi lại với cơn đau lưng hành hạ. Tay cô cũng đang băng bó.

Kus cho biết chứng đau lưng của cô trở nặng khi nhiệt độ giảm xuống. Bà mẹ ba con đã trở thành góa bụa sau thảm họa hôm 6/2. Chồng cô bị đánh thức bởi những cơn chấn động đầu tiên vào đầu giờ sáng, anh ngồi dậy để điều chỉnh máy sưởi. Khi ngôi nhà của họ đổ sụp, anh bị một cánh cửa rơi trúng và thiệt mạng ngay lập tức.

"Tôi đang ngủ và không cảm thấy động đất, nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy trần nhà sụp xuống", Kus nói. "Các con tôi không ngừng khóc, tôi cố gắng tìm chúng". 

Cô và các con – Elif, 13 tuổi, Gulnihal 11 tuổi và Halil, 8 tuổi – ở chung một chiếc lều màu trắng với 6 thành viên trong gia đình và 3 chú chó cưng. Chiếc lều mang logo của AFAD, cơ quan quản lý thiên tai của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cách đó không xa, Cafer Muhammed (52 tuổi) nằm dưới tấm chăn được che bằng một tấm ván gỗ. Ông và vợ Besime Karahesen (45 tuổi) chạy trốn chiến sự ở Syria và sống trong một trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay khi họ vừa tìm được một ngôi nhà thích hợp để sinh sống cùng hai đứa con (12 và 15 tuổi) thì trận động đất xảy ra.

Cafer cho biết: "Sáng trời lạnh cóng, ban đêm nhiệt độ giảm xuống -3 độ C. Chúng tôi chỉ xin một cái lều nhưng không ai lắng nghe chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với 10 gia đình khác nhau và tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi. Chúng tôi nghe nói trời sẽ mưa trong hai ngày nữa. Chúng tôi rất biết ơn vì thức ăn và nước uống, nhưng chúng tôi thực sự cần thêm một cái lều".

Trong khi đó, Bekir Halil (24 tuổi), cho biết gia đình 20 người của anh - trong đó có 8 đứa trẻ - bị nhồi nhét trong một chiếc lều. Anh nói: "Chúng tôi ngủ cạnh bọn trẻ và cố gắng giữ ấm cho chúng.. Chúng tôi thực sự khó khăn".

Tính đến sáng 10/2, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 21.000. Hy vọng về việc giải cứu thêm nhiều người còn sống sót đang mờ dần, Reuters nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem