Thứ tư, ngày 04/03/2026 11:38 GMT+7

Những nụ hôn và cái ôm ấm áp trong ngày hội tòng quân 2026 ở Đà Nẵng

Viết Niệm Thứ tư, ngày 04/03/2026 11:38 GMT+7
Sáng nay (4/3), trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 14 điểm. Đây là kỳ tuyển quân đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới.

Những nụ hôn và cái ôm ấm áp trong ngày hội tòng quân 2026 ở Đà Nẵng

Sáng nay (4/3), trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 14 điểm.
Ghi nhận tại điểm giao, nhận quân số 1: Ban chỉ huy PTKV1 - Cẩm Lệ, các tân binh có mặt từ rất sớm để ổn định đội hình và chuẩn bị cho buổi lễ tòng quân. Năm nay, 3 phường Hòa Cường - Hải Châu - Thanh Khê đóng góp 437 thanh niên ưu tú.
Hành trang của các thanh niên là những chiếc balo cùng những vật dụng đơn giản như áo quần, giấy tờ tùy thân cùng vài vật dụng cá nhân.
Tân binh Lê Nguyễn Minh Thảo (sinh năm 2003, phường Thanh Khê), tốt nghiệp chuyên ngành Dược, thay vì chọn công việc tại các cơ sở y tế, cô gái trẻ đã chọn khoác lên mình bộ cảnh phục, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. "Đây là vinh dự của em khi được chọn tham gia vào quân ngũ, em sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để trở thành một công dân có ích cho thành phố mới".
Người thân có con là các tân binh nhập ngũ cũng có mặt phía bên ngoài khu tập trung của các đơn vị giao quân để theo dõi buổi lễ.
Nhiều phụ huynh khóc nghẹn khi nhìn bóng con đi xa dần trên xe cùng các đồng đội. Chị Lê Thị Hân (Hải Châu) chia sẻ: "Dù biết đây là nhiệm vụ và niềm tự hào của công dân Việt Nam, nhưng đây là lần đầu cháu ấy đi xa nhà lâu vậy nên tôi cũng thấy lo lắng. Mong rằng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân gửi gắm, đặc biệt là chú ý đến sức khoẻ".
Những cái ôm, nụ hôn của các bậc phụ huynh dành cho con mình trong giây phút chia tay.
Gửi nụ hôn đến bạn trai trước khi lên đường nhập ngũ, bạn Phạm Thị Lợi chia sẻ: "Thấy anh ấy đi em cũng nhớ, cũng thương lắm chứ. Mong anh chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó."
Những nụ cười, cái vẫy tay của các tân binh khi phải tạm xa nhau trong 2 năm đi nghĩa vụ quân sự.
Nhiều phụ huynh mừng rỡ, cố chạy theo xe vẫy tay chào con qua cửa kính.

Đợt này Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ có 3 địa phương giao quân gồm phường Hòa Cường, Hải Châu và Thanh Khê với 437 công dân (quân sự: 360, công an: 77).
Năm 2026, dù địa bàn rộng, dân cư đông, công tác quản lý nguồn gặp nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại Đà Nẵng được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng quy định, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn xác định việc chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chiến sĩ; tạo điều kiện để các bạn trẻ sau khi hoàn thành nghĩa vụ được học nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống; đề nghị các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để các chiến sĩ mới được giáo dục, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.