Những vụ giết người, chặt xác phi tang man rợ chấn động xã hội

B .T.V (tổng hợp) Thứ năm, ngày 02/10/2014 06:01 AM (GMT+7)
Những vụ giết người, chặt xác phi tang luôn là nỗi ám ảnh dư luận bởi tính chất man rợ, mất nhân tính của hung thủ. Hàng loạt vụ án dạng này trong những năm gần đây như vụ Nguyễn Đức Nghĩa chặt đầu người yêu cũ, nghịch tử ở Hải Dương sát hại dã man bố đẻ chặt thành 4 phần, Trần Nhật Duy sát hại người tình đồng tính rồi dùng cưa máy, dao chia xác nạn nhân thành nhiều mảnh... và mới đây là vụ Đặng Văn Tuấn (SN 1971) giết bà Bùi Thị H (SN 1974), chặt xác phi tang dã man đã gây chấn độn
Bình luận 0
TP.HCM: Giết người, phân xác vì bị ép “quan hệ” đồng tính

Ngày 25.5, CQĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Nhật Duy (SN 1994) – hung thủ giết người, phân xác tại phòng trọ ở quận Gò Vấp, TP HCM – để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, Đặng Gia Linh (SN 1992, quê tỉnh Tiền Giang, bạn gái Duy) cũng bị tạm giữ hình sự do đã giúp Duy dọn dẹp hiện trường, tiêu thụ tài sản.

img

Duy và Linh tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu, Duy và anh Vạn Anh Tuấn (SN 1984, nạn nhân) có mối quan hệ đồng tính từ khi Duy là nam sinh lớp 11 tại Tiền Giang. Đến năm 2013, Duy đậu đại học nên anh Tuấn dọn lên TP.HCM thuê nhà trọ trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp sống chung với Duy.

Thời gian gần đây, do ghen tuông Duy có tình cảm với người khác nên anh Tuấn thường có lời lẽ không hay. Vì vậy, Duy nảy sinh ý định giết anh Tuấn để kết thúc mối tình này.

Trong hai ngày 15 và 16.5, Duy đã pha thuốc độc cho anh Tuấn uống nhưng nạn nhân không chết mà chỉ bị ói, sức khỏe yếu hẳn. Đến ngày 19.5, Duy tiếp tục cho thuốc độc vào 2 viên thuốc con nhộng để đầu độc nạn nhân.

Sau khi anh Tuấn tử vong, Duy dùng dao, cưa để phân xác nạn nhân thành nhiều phần. Duy báo với chủ nhà trọ đi du lịch xa, dài ngày nhưng thực chất cho các phần cơ thể vào ba lô rồi mang về Bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang) và Lâm Đồng phi tang.

Sau khi giết người, Duy đã gọi điện thoại cho bạn gái đến nhà trọ cùng Duy thu dẹp hiện trường, xịt nước hoa để khử mùi… rồi cùng Duy lấy xe máy, điện thoại và tiền mặt của nạn nhân về Tiền Giang lẩn trốn.

Đến tối 23.5, một số người dân sống trong ngôi nhà cho thuê trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp ngửi thấy mùi hôi thối nên trình báo công an. Phá cửa phòng công an phát hiện xác anh Vạn Anh Tuấn mất đầu và tứ chi, đang trong tình trạng phân hủy.

Ngày 26.5, Công an quận Gò Vấp đã đưa nghi can Trần Nhật Duy quay trở lại vực sâu của đèo 776 và đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng để tìm lại các phần thi thể của anh Tuấn. Sau một ngày, tất cả các phần thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

Đồng Nai: 2 kẻ giết bạn tình đồng tính, chặt xác cho vào bao tải phi tang

Ngô Văn Tâm (21 tuổi, ngụ Trà Vinh), Trần Tự Điển (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và anh Bùi Văn Liêm (SN 1986, quê Bến Tre) cùng làm công nhân bốc vác tại Công ty cám Con Cò (thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khoảng tháng 6.2012, Tâm cùng anh Liêm đến thuê phòng trọ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ở chung với nhau. Trong thời gian này, anh Liêm nhiều lần quan hệ đồng giới với Tâm và hứa cho “bạn tình” 500 triệu đồng. Khoảng tháng 7.2012, Liêm rủ thêm Điển về sống chung và cũng với chiêu hứa cho nhiều tiền, Liêm đã nhiều lần quan hệ đồng giới với Điển.

img

Hai bị cáo Tâm và Điển tại tòa.


Do Liêm nhiều lần hứa nhưng không thấy cho tiền, Tâm liền rủ Điển sát hại “bạn tình” đồng tính. Thực hiện ý định, ngày 24.12.2012, hai người đi mua 4 con dao, Tâm và Điển mỗi người giấu một con dao dài 35cm dưới tấm nệm trong phòng trọ. Khoảng 23h cùng ngày, Liêm đi nhậu về nằm ngủ chung trên tấm nệm với Tâm và Điển. Khi thấy anh này đã ngủ say, hai kẻ sát nhân ra hiệu cho nhau cùng thức dậy, Điển cầm con dao giấu dưới nệm đâm một nhát thấu ngực Liêm. Thấy nạn nhân còn vùng vẫy, Tâm liền ngồi đè lên bụng dùng tay bịt miệng, tay còn lại cầm dao cứa sâu một nhát vào cổ và đâm tiếp một nhát vào ngực làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, hai hung thủ kéo xác vào nhà vệ sinh, thấy trong túi Liêm có 200.000 đồng, Điển liền cầm lấy rồi cùng Tâm dùng dao cắt lìa bụng, cắt vào chân, tay để tháo hai khớp gối và khớp khuỷu tay phải của nạn nhân. Sau khi chia thi thể thành nhiều mảnh, chúng gom lại bỏ vào bao xác rắn rồi rủ nhau ra ngoài đường cướp xe máy về chở cái xác đi phi tang.

Tâm và Điển ra ngoài đường cướp được xe máy của một thanh niên rồi chạy về phòng trọ chở bao xác rắn chứa thi thể anh Liêm đến vứt vào bụi cỏ rậm rạp ven một con đường hẻm tại khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa. Sau khi gây án, Tâm và Điển ung dung về phòng trọ lau dọn vết máu rồi tắm rửa, sau đó Tâm lấy điện thoại của Liêm rồi cả hai đến nhà một người bạn ở gần đó chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 26.12.2012, hai hung thủ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp.

Ngày 15.1.2014, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cả hai kẻ sát nhân máu lạnh tử hình cùng về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Sau phiên tòa này, Điển làm đơn kháng cáo xin được giảm án tử hình.

Chiều 26.5.2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Trần Tự Điển xin giảm án nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, vì thế không có căn cứ để xem xét. Vì những lẽ trên, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình.

Cần Thơ: Cặp vợ chồng chặt xác chủ nhà, phi tang xuống sông

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc trả tiền nhà, Lê Hoàng Vũ (SN 1965, ngụ TP.Cần Thơ) đã giết hại dã man chủ nhà rồi phân xác của nạn nhân thành nhiều mảnh với sự giúp sức của vợ là Nguyễn Thị Thanh Bạch (SN 1967, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nạn nhân là anh Phan Văn Thành (SN 1973, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

img
Vợ chồng bị cáo Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Thị Thanh Bạch sau khi bị tòa phúc thẩm tuyên bác kháng cáo.


Chiều 28.3.2011, anh Thành đến phòng trọ vợ chồng Vũ thuê để lấy tiền nhà theo lịch hàng tháng. Do không có tiền trả nên giữa Vũ và anh Thành xảy ra cự cãi. Bị đấm vào mặt, Vũ vớ cây gỗ kê bếp than đánh vào đầu anh Thành. Bị đau, anh Thành ôm đầu chạy vào trong phòng ngủ và tri hô cầu cứu. Thấy vậy, Vũ tiếp tục chạy bám theo đánh liên tục vào đầu khiến anh chủ nhà bất động.

Người vợ chứng kiến toàn bộ vụ việc không can ngăn mà mở máy hát lớn tiếng để át tiếng kêu cứu của anh Thành. Sau khi giết chết chủ nhà, Vũ mua bao xốp loại lớn rồi tự mình phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi mang đến cầu Bình Triệu, phi tang xuống sông Sài Gòn.

Ngày 29.11.2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm, xử phạt tử hình bị cáo Lê Hoàng Vũ về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Nguyễn Thị Thanh Bạch bị tòa xử phạt 20 năm tù cùng về hai tội danh trên.

Hà Nội: Nguyễn Đức Nghĩa và vụ án giết người yêu cũ, chặt đầu man rợ

Sinh ra trong gia đình gia giáo, bản thân là sinh viên Đại học Ngoại thương, nhưng Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP.Hải Phòng) lại chính là hung thủ gây ra tội ác động trời.

img

Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa phúc thẩm.


Trưa 17.5.2010, người dân sống tại khu nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bàng hoàng phát hiện xác nữ giới trong mảnh vải che thân. Rùng rợn hơn, xác chết này đã bị mất đầu và một số bộ phận khác trên cơ thể.

Vụ việc lập tức được báo lên cơ quan công an. Căn cứ vào khám nghiệm tử thi, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Linh (ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) và đối tượng gây án là Nguyễn Đức Nghĩa.

Dù đang yêu chị Yến, nhưng Nghĩa vẫn liên lạc với chị Linh. Ngày 3.5.2010, sau khi được chị Yến nhờ trông nhà, Nghĩa điện thoại rủ Linh đến nhà chơi. Đến 21h30, sau khi quan hệ tình dục, thấy chị Linh nghe cuộc điện thoại từ một người bạn, Nghĩa bỗng nổi cơn ghen.

Lợi dụng lúc chị Linh đứng soi gương, Nghĩa dùng dao gọt hoa quả đâm một nhát vào lưng chị Linh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chị Linh, Nghĩa cởi bỏ hết quần áo nạn nhân, chặt thi thể thành nhiều phần đem vứt ở trên tầng 13 còn một số bộ phận ném ở thùng rác và ngoài sông rồi bỏ trốn lên TP.Thái Nguyên cho đến khi bị bắt.

Ngày 14.7.2010, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Chưa đầy 1 tháng sau phiên xử, Nghĩa làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm một ngày giữa tháng 11.2010, do không có tình tiết mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của y. Cố níu vào sợi dây sống mong manh cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước. Đầu năm 2012, lá đơn xin ân giảm của Nguyễn Đức Nghĩa bị bác. Đặc biệt, khi biết phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ, hoặc ngủ rất ít, tới khoảng 2, 3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư. Chiều 22.7.2014 (sau gần 1.500 ngày kể từ khi gây án), tử tù này đã phải trả giá tội ác mình gây ra.

Khánh Hòa: Giết vợ rồi chặt nhỏ xác, phi tang dưới hầm rút

Trần Văn Ban (SN 1970, trú tại tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) và chị Trần Thị Hiếu kết hôn năm 1992, đã có với nhau 3 mặt con. Hai vợ chồng làm nghề giết mổ và bán thịt heo tại chợ Vĩnh Lương (Nha Trang).

img

Bị cáo Trần Văn Ban trong phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 29.10.2009, hai vợ chồng xảy ra cãi vã do chị Hiếu nghi ngờ Ban lấy 10 triệu đồng cho gái. Trong khi cãi nhau, Ban lấy ghế gỗ đánh chị Hiếu nhưng được em vợ là Trần Văn Đại can ngăn.

Đến khoảng 2h sáng ngày 2.11.2009, chị Hiếu tiếp tục chửi chồng, nhắc lại chuyện lấy tiền cho gái nên bị Ban dùng một cây gỗ đánh mạnh vào đầu khiến chị Hiếu gục xuống. Ban tiếp tục đánh 2-3 cái vào đầu vợ cho đến khi chị Hiếu chết hẳn. Sau đó, Ban chặt nhỏ xác chị Hiếu rồi phi tang xuống hầm rút cùng với quần áo, dép và cây gỗ, điện thoại rồi nói với con trai là mẹ đã bỏ nhà đi.

Ban còn dùng sim điện thoại của vợ phao tin chị Hiếu lấy 350 triệu đồng bỏ nhà đi nước ngoài theo trai. Ngày 9.11.2009, Ban đến công an xã báo chị Hiếu mất tích rồi bỏ trốn sau khi đã nhờ người cháu trông nhà và xây bít lỗ thông hơi hầm rút.

Sau khi Ban bỏ trốn, các em của chị Hiếu nghi ngờ chị mình bị chồng giết và giấu xác đâu đó nên tiếp tục tìm kiếm. Thấy trong nhà Ban có vết xi măng mới xây bịt lỗ thông hơi hầm rút, các em chị Hiếu đã phá hầm rút, phát hiện một số đoạn nghi ngờ là xương người nên báo công an.

Đến ngày 31.12.2009, biết tin cơ quan công an đã tìm thấy bộ xương người dưới hầm rút nhà mình, Ban nhờ anh ruột là Trần Văn Nhung đưa đến Công an TP.Nha Trang đầu thú.

Ngày 23.6.2010, trong phiên xử sơ thẩm, nhận định hành vi phạm tội của Ban đặc biệt nghiêm trọng, cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án tử hình. Tuy nhiên, ngày 20.9.2010, trong phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của Ban, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt xuống chung thân cho Ban. Sau đó bản án này đã bị Chánh án TAND Tối cao tuyên hủy.

Sáng 24.7.2012, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xử lại phiên phúc thẩm lần 2 và giữ nguyên án sơ thẩm tử hình về tội giết người đối với Trần Văn Ban vì hành vi của bị cáo quá man rợ.

Hải Dương: Nghịch tử nghiện game giết cha ruột, chặt xác phi tang

7h sáng 9.5.2009, một người một người đàn ông đi múc nước cạnh cầu Cong (Hải Dương) giật mình phát hiện chiếc bao tải đang trôi trước mặt lộ ra nội tạng của một thi thể người. Đến 13h cùng ngày, phần thi thể cuối cùng được đưa lên bờ. Qua khám nghiệm, thi thể của nạn nhân bị chặt làm bốn phần. Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm trổ, một bên bả vai xăm chữ: "thuyền và biển"; phía bả vai còn lại xăm số: "1958"... Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958, trú tại 312 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương).

img

Nghịch tử Nghiêm Viết Thành lĩnh án tử hình.


Lần theo dấu vết để lại hiện trường, CQĐT xác định hung thủ gây án là Nghiêm Viết Thành (SN 1991, là học sinh một trường THPT trên địa bàn TP.Hải Dương). Sau hơn 3 ngày điều tra, truy tìm hướng hung thủ chạy trốn, đến 16h ngày 12.5.2009, các trinh sát đã tóm được hung thủ khi hắn đang ẩn náu ở nhà nghỉ Anh Tuấn (Nam Định).

Biết không thể chối tội, Thành cúi đầu khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Tối 6.5.2009, đi chơi điện tử về muộn, bị bố mắng chửi té tát. Cáu giận, Thành cầm dao xông đến chém ông Yên nhiếu nhát vào đầu, vào mặt. Thấy cha đã chết, Thành bình tĩnh cầm dao vào buồng tắm rửa tay, rửa dao rồi lên phòng, không mảy may sợ hãi. Nằm một lúc, sợ bị người khác phát hiện sự việc, Thành nảy sinh ý định đem phi tang và mở két sắt lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên sơ thẩm ngày 19.11.2009, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo Nghiêm Viết Thành. Tuy nhiên, sau đó bà Nghiêm Thị Nguyên (mẹ Thành) và Nghiêm Thị Ngọc Liên (chị gái Thành) có đơn kháng cáo. Ngày 25.3.2010, trong phiên xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt tù chung thân đối với Nghiêm Viết Thành. Tuy nhiên, ngày 1.3.2011, Chánh án TAND Tối cao kháng nghị án phúc thẩm. Ngày 27.6.2011, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy bản án phúc thẩm giao hồ sơ cho TAND Tối cao xử lại theo trình tự Giám đốc thẩm. Tại phiên tòa ngày 1.9.2011, HĐXX đã ra quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Nghiêm Viết Thành: Phạt 4 năm tù giam về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình.

TP.HCM: Giết bạn tình, chặt khúc phi tang

Lê Việt Thương là một thanh niên điển trai, cao 1,7m, 25 tuổi, quê Bình Định, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2002, sau đó công tác 2 năm ở một công ty du lịch và được tuyển dụng vào làm tiếp tân cho Trung tâm Thương mại quốc tế IBC. Không ai nghĩ một người như vậy lại có thể giết bạn tình dã man rồi chặt xác phi tang.

img

Lê Việt Thương.

Lê Việt Thương khai tại cơ quan điều tra, y chỉ mới quen biết Luân khoảng 2 tuần trước khi gây án. Ngay lần gặp đầu tiên, Thương và Luân đã nảy sinh tình cảm đồng giới và trở nên thân thiết. Thương khai, trong khi quan hệ của họ trở nên thắm thiết thì một lần y nhìn thấy Luân đi chơi với 2 thanh niên Việt kiều khác nên “trong lòng sinh ghen”. Từ đó Thương bắt đầu thù hận Luân.

Tối 9.1.2005, Thương điện thoại rủ Luân đi uống cà phê. Lúc 22h, Luân đến tòa nhà 34 Lê Duẩn chở Thương vào một quán cà phê ở khu vực hồ Con Rùa (quận 3). Uống cà phê xong, cả hai đi ăn tối rồi về nhà ông ngoại của Thương ở số 95 B2 (thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) ngủ. Sáng hôm sau, Thương thức dậy trước và lấy dao bản lớn ở nhà bếp lên chém chết Luân. Sau đó, y thản nhiên lấy màn che xác nạn nhân lại, xóa dấu vết hiện trường rồi ung dung đẩy xe đi làm.

Tối hôm sau, trên đường đi làm về Thương mua dây dù, bao nhựa cùng các thứ cần thiết rồi phanh xác nạn nhân, chở đi phi tang trên chiếc Honda @ của Luân. Y đã vứt thân mình nạn nhân ở khu vực huyện Hóc Môn, hai chân ở quận 7 còn đầu thì ném xuống cầu Bình Triệu. Riêng con dao gây án cũng được tính toán rất kỹ khi được ném xuống cầu Kinh ở Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Đến rạng sáng 22.1.2005, Lê Việt Thương đã bị công an bắt giữ tại Trung tâm Thương mại quốc tế IBC (trụ sở tại tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM).

TAND TP.HCM trong phiên xử ngày 13.9.2005 đã tuyên mức án tử hình đối với Lê Việt Thương. Ngày 23.2.2006, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án của Lê Việt Thương, tuyên y án tử hình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem