Niềm hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông nửa đời lam lũ

Nguyệt Minh - Ngọc Giàu - Bảo Yến Thứ sáu, ngày 25/11/2022 17:34 PM (GMT+7)
Chiều nay, chúng tôi - những người làm công tác từ thiện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tất bật cho buổi lễ khởi công xây dựng ngôi nhà tình thương cho cụ Hoàng Văn Dong (75 tuổi), trú tại Thôn Nam Tân, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông.
Bình luận 0

Ước mong một mái nhà vun vén hạnh phúc

Chúng tôi đã có dịp gặp anh Hoàng Văn May (SN 1994), con trai thứ 9 của ông Hoàng Văn Dong trước ngày lễ khánh thành. Ngồi nghe anh kể chuyện, chúng tôi không khỏi xót thương cho hoàn cảnh của gia đình anh và đặc biệt là cụ Dong.

Anh May tâm sự: “Cha tôi có 10 người con, có làm đến bao nhiêu cũng không đủ nuôi đủ 10 miệng ăn. Thời trẻ cha còn có sức khỏe, nhưng làm ăn kinh tế không được, đến khi về già, có kinh nghiệm lại không còn sức khỏe. Vậy nên một ngôi nhà với cha mãi chỉ là một ước mơ”.

Xã Nam Đà là xã khó khăn thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thôn Nam Tân lại là thôn nghèo của xã. Người dân ở thôn Nam Tân chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ phía Bắc vào di dân vào làm kinh tế mới. 

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông nửa đời lam lũ - Ảnh 1.

Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên Tập Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt động viên, chia sẻ niềm vui cùng gia ông Dong và gia đình. Ảnh: Nguyệt Minh

Năm 2000, cha anh May mang theo gia đình di cư tự do về nơi đây sinh sống với mong muốn sẽ sớm thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Anh May cho biết, bố anh mang theo gia đình di cư tự do từ Bắc Kạn vào Đắk Nông, không nằm trong chương trình của Nhà nước khi ấy nên không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. 

Những tưởng bỏ công bỏ sức sẽ được đền đáp xứng đáng, cả gia đình chăm chỉ khai hoang lấy đất gieo trồng, thế nhưng nhà anh chẳng bao giờ thoát cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. 

Anh May nhớ mãi: “Tôi không thể nào quên những giọt nước mắt, mồ hôi của cha mình đổ trên nương, trên rẫy, trên những gánh nông sản bị ép giá bởi thương lái”.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông nửa đời lam lũ - Ảnh 2.

Các đại biểu và gia đình ông Dong xúc cát lễ khởi công công trình nhà tình thương. Ảnh: Ngọc Giàu

Đối với anh May, bố đã cố gắng hết sức để cho anh em của anh đủ ăn đủ học, như thế đã quá vĩ đại rồi. Việc có một mái nhà mới là ước mơ quá xa xỉ.

Cả đời lam lũ, ông Dong luôn cố gắng mang lại những gì tốt nhất cho gia đình của mình. Đến khi về già, ông Dong chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì từ con cái: “Tôi có 10 đứa con, 2 đứa đã mất vì tai nạn. Giờ đây, tôi chỉ mong các con sống yên vui với gia đình nhỏ của mình, bởi tôi biết chính chúng cũng còn đang chật vật với cuộc sống”.

Hạnh phúc tuổi già, tương lai tuổi trẻ

Ngày biết tin sẽ được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, Ban quản lý Khu NNUD CNC (Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) tỉnh Đắk Nông, cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà tình thương, với tổng trị giá 150.000.000 đồng, ông Dong không kìm được những giọt nước mắt.

Ước mơ cả đời của ông cuối cùng cũng được thực hiện: “Tôi mừng lắm, tôi không ngờ mình sẽ được hỗ trợ xây hẳn một căn nhà”.

img

Ông Dong xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và quý đối tác đã giúp ông thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: Nguyệt Minh

Hôm nay là một ngày tràn ngập niềm vui với gia đình ông Dong. Chính quyền địa phương cùng gia đình và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã chuẩn bị từ sớm để buổi lễ khởi công ngôi nhà mới được diễn ra trọn vẹn. 

Ông Nguyễn Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà nói: “Không khí làm việc diễn ra rất nhộn nhịp và tươi vui. Mỗi người một việc giống như chuẩn bị đón cái tết mới cho gia đình ông Dong”.

Anh May yên lòng, bởi đã từ lâu lắm, anh không nhìn thấy niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt cha mình như vậy. “Tôi biết, cả đời cha vất vả, nuôi chúng tôi khôn lớn. Ông ước mong có một ngôi nhà cũng không phải chỉ cho riêng bản thân mình, mà còn muốn chúng tôi có một nơi để an cư lạc nghiệp”.

15 giờ chiều ngày 25/11, lễ khởi công ngôi nhà tình thương cho ông Dong chính thức diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của tất cả mọi người. Bởi ai cũng biết, cả đời ông Dong lam lũ vì gia đình, cuối cùng cũng đã được thực hiện ước mơ còn dang dở. 

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông nửa đời lam lũ - Ảnh 4.

Con đường vào nhà ông Dong rất khó khăn, đường dốc lầy và trơn trượt. Ảnh: Nguyệt Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên Tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt luôn chú trọng đến các công tác xã hội, cụ thể là việc làm các chương trình thiện nguyện. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều điểm trường, nhà tình nghĩa, tổ chức các chương trình trao tặng quà cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa là một trong những hoạt động thiện nguyện Báo đặc biệt quan tâm nhân dịp kỷ niệm hướng tới 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Sau khi được biết về hoàn cảnh của ông Dong, chúng tôi rất đồng cảm và thương xót. Chúng tôi kết nối hỗ trợ để ông có một ngôi nhà vững chãi, che nắng che mưa. Nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của ông, những người làm chương trình như chúng tôi càng cảm thấy hành trình của mình là xứng đáng và ý nghĩa”.

Đối với ông Dong, tất cả đều đang diễn ra như trong giấc mơ. Kể từ khi nhận thông tin được hỗ trợ xây nhà, rồi đến khi lễ khởi công diễn ra chỉ như trong chớp mắt. Rồi đây, móng sẽ được đào, từng viên gạch được xếp, ngôi nhà mơ ước của ông Dong sẽ được hoàn thiện.

Nghĩ đến những ngày tháng được sống trong nhà mới, con cháu tụ tập quây quần bên căn nhà ấm cúng, ông Dong xúc động bày tỏ: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Đắk Nông, cùng các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã cùng góp sức để cho tôi một ngôi nhà. Nhờ có ngôi nhà, cái tết sắp tới sẽ là cái tết hạnh phúc trong cuộc đời tôi”.

Ông Nguyễn Xuân Danh - Phó Chủ tịch huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn quý báo, quý nhà tài trợ đã có những hành động ý nghĩa, quan tâm đến những nơi vùng sâu vùng xa, những người dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện. Ngôi nhà này không chỉ mang lại hạnh phúc cho ông Dong, mà còn là tiền đề, mang lại tương lai rộng mở cho các con của ông”.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem