Nông dân Ukraine ở tiền tuyến vật lộn thu hoạch mùa màng dưới làn 'mưa bom bão đạn'

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ tư, ngày 15/06/2022 14:06 PM (GMT+7)
Những đống bột hướng dương cao 10 mét đen xì cháy âm ỉ tại một trong những khu cảng nông nghiệp hàng đầu của Ukraine khi những người nông dân ở khu vực tiền tuyến này đang cố gắng sống sót khi phải thu hoạch mùa màng dưới hỏa lực dữ dội của Nga, theo Reuters.
Bình luận 0
Nông dân Ukraine ở tiền tuyến vật lộn thu hoạch mùa màng dưới làn 'mưa bom bão đạn' - Ảnh 1.

Những đống bột hạt hướng dương bị cháy đen xì được chụp tại cảng Nika-Tera ở Mykolaiv, Ukraine ngày 12/6 khi các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn. Ảnh Reuters.

Các nông dân Ukraine coi vụ pháo kích vào cảng Nika-Tera ở thành phố Mykolaiv, miền Nam nước này hôm 4/6 là ví dụ đáng buồn nhất về việc nông nghiệp - trụ cột của nền kinh tế Ukraine đang bị tấn công và thiệt hại đáng kể.

Nông dân Ukraine ở tiền tuyến vật lộn thu hoạch mùa màng dưới làn 'mưa bom bão đạn' - Ảnh 2.

Nông dân trồng lúa mì của Ukraine nói chuyện với phóng viên Reuters trong một trang trại lúa mì bên ngoài Bashtanka, vùng Mykolaiv ngày 9/6. Ảnh Reuters

Các quan chức địa phương cho biết, 5 quả đạn pháo đã bắn trúng vào một cụm nhà kho chứa ngũ cốc tại cảng Nika-Tera, khiến một trong những bến cảng nông nghiệp lớn nhất của Ukraine không thể bốc hoặc dỡ hàng. Vụ tấn công cũng đã gây ra hỏa hoạn dữ dội tại các cửa hàng bán bột hướng dương.

Ông Volodymyr Onyschuk, một nông dân có 2.000 hecta lúa mì và hướng dương gần Mykolaiv cáo buộc Nga đang nhắm mục tiêu vào nền nông nghiệp của Ukraine vì muốn cắt đứt nguồn thu nhập từ việc bán nông sản/ngũ cốc của Ukraine.

Ông Onyschuk cũng cho hay, cây trồng rất dễ bị cháy do pháo kích và đó có thể là "địa ngục" đối với người nông dân khi mùa thu hoạch sẽ bắt đầu trong vài tuần tới.

Khi được hỏi nông dân Mykolaiv đã lên kế hoạch như thế nào để thu hoạch mùa màng, ông Onyschuk chỉ đơn giản ngậm ngùi: "Hãy để chúng tôi sống cho đến vụ thu hoạch tiếp theo".

Nông dân Ukraine ở tiền tuyến vật lộn thu hoạch mùa màng dưới làn 'mưa bom bão đạn' - Ảnh 3.

Một cánh đồng lúa mì bên ngoài Bashtanka, vùng Mykolaiv ngày 9/6. Ảnh Reuters.

Chính quyền Kiev đã cáo buộc Nga đang tấn công vào cơ sở hạ tầng và nông nghiệp của Ukraine để kích động cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và gây sức ép với phương Tây.

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, giá lương thực, thực phẩm toàn cầu đã tăng vọt do Nga và Ukraine đều là những nhà cung cấp lương thực hàng đầu trên thế giới.

"Họ (Nga) đang cố gắng phá hoại an ninh lương thực trên toàn thế giới", ông Georgy Reshetilov, Phó Trưởng ban thứ nhất của chính quyền quân sự khu vực Mykolaiv cáo buộc.

Nông dân Ukraine ở tiền tuyến vật lộn thu hoạch mùa màng dưới làn 'mưa bom bão đạn' - Ảnh 4.

Một đống lúa mì tại một nhà kho ở Bashtanka, vùng Mykolaiv ngày 9/6. Ảnh Reuters.

Ông Reshetilov nói thêm rằng, các cơ sở nông nghiệp trong khu vực đã bị thiệt hại ước tính lên tới khoảng 34 tỷ Hryvnia (1,16 tỷ USD).

Các cuộc pháo kích đang làm dấy lên nỗi sợ hãi của nông dân Ukraine - vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Nga phong tỏa Biển Đen, con đường chính để Ukraine xuất khẩu nông sản.

Ông Onyschuk cho biết, hiện những người cho thuê máy gặt đập liên hợp đang rất rụt rè trong việc đưa trang thiết bị tới khu vực vì sợ pháo kích và bom mìn trên đồng ruộng.

Thậm chí, một số nhà kinh doanh ngũ cốc còn không muốn mua hàng cho nông dân vì sợ phải chịu thiệt hại lớn nếu các kho chứa hàng của họ bị tấn công.

“Không ai có thể đảm bảo sự an toàn của vụ thu hoạch này trong thời kỳ chiến tranh", ông Reshetilov nói.

Valentyn Matviyenko, người điều hành một trang trại gần Bashtanka, cách thành phố Mykolaiv khoảng 60 km về phía đông bắc cho biết, một số thương nhân đang ép giá lúa mì của nông dân chỉ bằng 1/3 mức giá trước chiến sự..

"Nguồn tài chính của chúng tôi đang cạn kiệt. Chúng tôi đã dồn mọi thứ vào vụ thu hoạch này", ông Matviyenko nói.

Hiện rất ít người trong khu vực hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ giúp gỡ bỏ tình thế phong tỏa ở Biển Đen. Sau khi rải phân bón trên cánh đồng hoa hướng dương của mình, người lái máy kéo Vasyl Boyko, 38 tuổi chia sẻ, anh không tin rằng sẽ có giải pháp nào đó được đưa ra trừ khi Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga và phương Tây mở hành lang thương mại ở Biển Đen.

Trong khi đó, để hỗ trợ nông dân, chính quyền địa phương cho biết họ đang xem xét mở kho lưu trữ cấp thành phố và cấp huyện thay vì các kho lưu trữ tư nhân. Còn Kiev cũng đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu và cung cấp cho nông dân các khoản vay không tính lãi, theo Reuters.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem