Nóng trong ngày: Đi mua dâm, cụ ông 77 tuổi bị quay video "nóng" tống tiền

P.V tổng hợp Thứ tư, ngày 26/07/2017 07:38 AM (GMT+7)
Đang trong nhà trọ cùng người phụ nữ bán dâm, cụ ông bị 4 thanh niên dàn cảnh đánh ghen, quay video tống tiền. Câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Bị tố hành dân, Chủ tịch phường Văn Miếu lên tiếng; Dàn cảnh mượn xe SH của chủ tiệm để đi rút tiền mua vàng rồi cướp trắng; Lý do nam ca sĩ Việt nhảy lầu tự tử; Em rể Bí thư Huyện tại Hải Dương được điều chuyển công tác: Có hợp lý không?...

Cụ ông 77 tuổi đi mua dâm bị quay video "nóng" tống tiền: Cần điều tra cả người bán dâm?

img

Cụ ông đi mua dâm bị quay clip tống tiền. Ảnh minh họa 

Ngày 8.7, sau khi đến một nhà trọ trên địa bàn xã Mỹ Hiệp (TP.Cao Lãnh) để thực hiện hành vi mua dâm, cụ ông ông N.V.T (77 tuổi, ngụ xã Bình Hàng Tây) bất ngờ bị 4 thanh niên đạp cửa phòng, xông vào dàn cảnh đánh ghen và dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh nhạy cảm để tống tiền. Sau đó, cả nhóm bỏ về rồi bàn bạc dùng hình ảnh “nóng” này tống tiền ông T. Ngày 21.7, đối tượng đến nhà ông T, dùng đoạn video trên yêu cầu đưa 3 triệu đồng mới xoá hình ảnh nhạy cảm trong điện thoại. Ông T. không có đủ tiền nên đưa cho đối tượng 1,5 triệu đồng. Trong lúc, đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, tạm giữ tang vật. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao nhóm người tống tiền có thể xông vào phòng đúng lúc? 

Bị tố hành dân, Chủ tịch phường Văn Miếu lên tiếng

img

Căn phòng xảy ra to tiếng giữa công dân và cán bộ phường Văn Miếu. Ảnh VNE

Chiều 25.7, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của chị Vũ Thanh Hoa (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành trình làm giấy khai tử cho bố tại UBND phường Văn Miếu. Chủ tịch phường Văn Miếu (Hà Nội) khẳng định làm thủ tục khai tử đúng quy trình, còn người dân cho rằng cán bộ phường vô cảm, gây khó dễ.

Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, bà Vũ Mai Khanh cho rằng, cán bộ phường làm đúng quy trình, thậm chí tạo điều kiện cho công dân. Về nguyên tắc, việc cấp giấy khai tử sẽ được giải quyết và trả sau một ngày làm việc. Chị Hoa đến UBND phường để làm giấy khai tử cho bố đẻ khoảng 10h ngày 19.7 và theo quy định sáng 20.7 mới lấy được kết quả. Nhưng cán bộ phường linh động, tạo điều kiện nên hẹn buổi chiều 19.7 đến lấy.

Khoảng 14h ngày 19.7, chị Hoa quay lại nhưng chưa có kết quả. Hơn 15h, chị Hoa trở lại, đi cũng chị gái Vũ Thanh Hằng và xảy ra đôi co với cán bộ phường. Theo bà Khanh, chị Hằng đã to tiếng, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực nên bị Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Thúy Hà mời ra khỏi phòng. Sau khi có giấy chứng tử, chị em chị Hoa rời trụ sở phường và một tiếng sau quay lại yêu cầu Phó chủ tịch phường xin lỗi.

Trong khi đó, Chị Hoa kể, khi đến làm thủ tục khai tử cho bố tại phường, chị phải chờ đợi, đi lại nhiều lần và chứng kiến thái độ vô cảm của cán bộ. Khi thắc mắc, chị bị mắng là "vô văn hóa" và mời ra khỏi phòng. Do cán bộ phường chậm trễ trong làm thủ tục cấp giấy chứng tử, đám tang của bố chị phải dời lại một ngày. 

Dàn cảnh mượn xe SH của chủ tiệm để đi rút tiền mua vàng rồi cướp trắng: Tại sao chủ tiệm dễ tin người?

Vào khoảng 18h15, ngày 24.7, tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế), nhóm thanh niên vào một cửa hàng hỏi mua vàng. Đến khi thanh toán, nhóm thanh niên nói thiếu tiền nên mượn xe SH của chủ hàng đi rút tiền rồi sau đó mất tích. Nhiều người chia sẻ với chủ tiệm tuy nhiên số khác lại cho rằng nạn nhân đã quá nhẽ dạ cả tin nên mới mắc bẫy. 

img

Nam thanh niên mượn SH chủ tiệm vàng rồi biến mất

Trực ban ngủ quên, hai tàu hỏa suýt đâm nhau

Ngày 25.7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hôm 14.7 trực ban chạy tàu ga Suối Vận (Bình Thuận) đón tàu SQN2 vào đường ray số 2, nhưng nhân viên gác chắn vẫn mở tín hiệu cho phép tàu SE1 về ga trên cùng đường ray.

img

Sự cố cho 2 tàu vào ga trên cùng một đường ray được xem là hy hữu từ trước đến nay của ngành đường sắt Việt Nam. 

Lái tàu SE1 phát hiện nhầm lẫn nên kịp thời cho dừng lại cách tàu SQN2 khoảng 80 m và báo khẩn cấp cho ga Suối Vận. Tàu SE1 sau đó được dẫn sang đường số 3 để cho tàu SNQ2 chạy. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân là trực ban chạy tàu ga không phổ biến kế hoạch tránh tàu cho nhân viên gác ghi và ngủ quên, không ra vị trí đón tàu. Đến khi có chuông báo, trực ban mới tỉnh giấc và vội vàng chạy ra mở tín hiệu theo phản xạ.

Nam ca sĩ Việt nhảy lầu tự tử vì nợ nần: Bị dồn đến đường cùng?

Sáng 25.7, Công an phường Láng Hạ (Hà Nội) xác nhận vụ việc một nam ca sĩ (29 tuổi, đến từ Thái Nguyên) rơi từ trên tầng 10 của một tòa nhà cao tầng trên đường Thái Hà, Hà Nội xuống đất tử vong, đồng thời cho biết nạn nhân nhảy lầu tự tử do nợ nần. Những thông tin mới về vụ việc đang khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, bạn bè nam ca sĩ khẳng định anh là một người "dư giả về mặt tài chính".

img

Nam ca sĩ nhảy lầu vì nợ nần

Em rể Bí thư Huyện tại Hải Dương được điều chuyển công tác: Có hợp lý không?

Trong quá trình kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ tại huyện Kim Thành (Hải Dương), Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định điều chuyển công tác ông Nguyễn Hồng Cương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ (em rể Bí thư huyện) về làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy. Nếu ông Cương được bổ nhiệm đúng thì không nên chuyển. Còn ông Cương được bổ nhiệm sai thì việc điều chuyển ngang hàng có hợp lý không?

img

Huyện ủy Kim Thành. Ảnh: Tiền Phong

Nam thanh niên mua hai khẩu súng ngắn trên mạng để bán lại kiếm lời: Sao mua bán vũ khí dễ đến vậy?

Ngày 24.7, tại quận Gò Vấp (TP.HCM), một nam thanh niên tên Tuấn dùng súng dọa tài xế taxi vì bị lấn đường. Tại phòng trọ của Tuấn, công an phát hiện hai khẩu súng. Tuấn khai đây là súng mua trên mạng để bán kiếm lời. Tại sao Tuấn có thể dễ dàng mua vũ khí trên mạng

img

Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem