"Nữ hoàng ba bước" Trần Huệ Hoa mở ra kỷ nguyên vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games

Lê Giang Thứ tư, ngày 03/05/2023 17:10 PM (GMT+7)
Đi vào lịch sử khi giúp điền kinh có HCV đầu tiên ở SEA Games, cái tên Trần Huệ Hoa trở thành biểu tượng của bộ môn nhảy ba bước nữ Việt Nam kể từ năm SEA Games 26 năm 2011.
Bình luận 0

Gian nan con đường đến với thể thao

Khi tiếp xúc với Huệ Hoa, mới biết rõ hơn cô là người con gái trầm tính, đa cảm, có trách nhiệm với mọi người. Sinh ngày 8/8/1991, cô là chị cả trong nhà có 4 chị em, vì thế cô luôn đặt trách nhiệm của mình lên cao và luôn hoàn thành "nghĩa vụ" của một người chị. Đôi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ những ước mơ đang theo đuổi.

Khi còn nhỏ, Huệ Hoa tham gia gần như mọi cuộc thi thể thao do trường tổ chức và luôn đoạt hạng cao nhất ở các nội dung điền kinh: chạy trung bình, nhảy cao... Cứ thế, Huệ Hoa được tuyển lên quận, lên thành phố. Và năm 14 tuổi, cô đã có HCV nhảy cao tại Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi toàn quốc 2005.

"Nữ hoàng ba bước" Trần Huệ Hoa mở ra kỷ nguyên vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games - Ảnh 1.

Bước nhảy của "nữ hoàng ba bước" Trần Huệ Hoa.

Con đường đến với điền kinh không bằng phẳng khi gia đình cô không muốn cô phải phơi nắng, đội mưa trên sân tập. Mặt khác, khi đó nghiệp VĐV khá bạc nên cô từng bị cấm tập thể thao. 

Lý ra phải vui nhưng thành tích đầu đời khiến Huệ Hoa lo đến mất ăn, mất ngủ bởi cô phải giấu gia đình để đến với thể thao. Làm thầu xây dựng, ba Huệ Hoa không muốn con theo nghiệp VĐV điền kinh bởi luôn đối mặt với chấn thương, phải dãi nắng dầm mưa cực khổ, thu nhập lại bấp bênh và tương lai thì mờ mịt...

Suốt một thời gian dài, cô đã phải giấu gia đình, đến khi được tuyển chọn vào tuyển năng khiếu tập trung mới lộ ra. Biết chuyện, cả nhà đã phản đối quyết liệt, phải mất mấy tháng thuyết phục cô mới nhận được cái gật đầu của cha mình.

Từ đó, cô lao vào tập luyện để biến những mơ ước của mình thành hiện thực. Ít người biết, Huệ Hoa khởi nghiệp thể thao không phải ở nội dung nhảy 3 bước mà là môn nhảy cao. Thậm chí, tại giải VĐQG 2008 và 2009, Hoa còn giành HCB cho TP.HCM. 

Tuy nhiên, ở thời điểm nhảy cao Việt Nam có nhiều VĐV sáng giá, thành tích của Hoa không mấy được chú ý. Tự cảm thấy mình có thể thi đấu tốt ở nội dung khác, Hoa mạnh dạn đề xuất với HLV và được chuyển sang tập thử, thi đấu ở nội dung nhảy 3 bước. Đây là quyết định táo bạo và nhiều rủi ro bởi nội dung này không phải là thế mạnh của Việt Nam, ít có thành tích ở đấu trường khu vực. 

Theo nhận xét của HLV Nguyễn Nam Nhân (giờ là Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM), với chiều cao 1,77m, tuy nhìn Hoa khá "lỏng khỏng" nhưng đó là một lợi thế với sải chân dài. Dù khá mỏng nhưng trong cô có một sức bật mạnh mẽ không chỉ ở thể lực mà còn ở ý chí.

Vụt sáng thành "nữ hoàng ba bước"

Tại kỳ SEA Games 26, với những bước nhảy xuất thần đạt 13,76m, cô gái TP.HCM giành HCV lịch sử cho môn nhảy 3 bước Việt Nam. Nhớ về chiếc HCV SEA Games 26 năm 2011, Trần Huệ Hoa chia sẻ: "Lần đầu tiên tham dự SEA Games, lúc đó tôi mới 20 tuổi. Tôi rất bỡ ngỡ và thiếu tự tin. Khi đó, thầy Nam Nhân động viên rất nhiều nên tôi mới mạnh mẽ hơn trong các bước nhảy. Chỉ biết cố gắng hoàn chỉnh nhất các động tác, dậm nhảy thật tốt và vươn hết thân mình trước khi tiếp đất. Lúc đó, tôi không ngờ mình có thể giành được HCV".

Mỗi lần thất bại, người ta lại thấy cô gái này mạnh mẽ hơn để cùng thầy rút ra bài học để vượt qua áp lực. Quá trình kiên trì tập luyện bền bỉ giúp cô có những bước tiến không ngừng. Hồi tháng 5/2013, cô đã giành HCV tại giải Đài Loan mở rộng với 13,53m. Một tháng sau, Huệ Hoa tiếp tục giành HCV với 13,16m tại giải Điền kinh quốc tế Singapore. Tại giải vô địch quốc gia 9/2013, Hoa phá kỷ lục do mình lập ở SEA Games 26 với 13,95m. Dù không bảo vệ thành công HCV SEA Games, nhưng tại SEA Games 27 trên đất Myanmar cô cũng vượt qua chính mình khi đạt 14,12m và giành HCĐ.

Đây là giai đoạn mà Trần Huệ Hoa đang có phong độ khá tốt và sự hưng phấn cao độ. Hồi giữa năm nay, cô làm rạng danh điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế khi liên tiếp giành chiếc HCV môn nhảy ba bước tại Giải điền kinh Đài Loan mở rộng 2013 và Giải điền kinh Singapore mở rộng 2013. 

"Nữ hoàng ba bước" Trần Huệ Hoa mở ra kỷ nguyên vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games - Ảnh 2.

Những bước nhảy của Trần Huệ Hoa giúp điền kinh Việt Nam vươn mình mạnh mẽ ở đấu trường SEA Games.

Thế nhưng, Huệ Hoa liên tiếp dính chấn thương và nặng nhất là ca chấn thương rách cơ lưng khiến phong độ của cô sa sút nghiêm trọng. Đến SEA Games 28 với chấn thương lưng, Trần Huệ Hoa giành HCB nội dung nhảy ba bước nữ sở trường với thành tích 13m73. Việc thành tích sụt giảm trong thời gian gần đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Huệ Hoa bị gạt ra khỏi danh sách đầu tư trong điểm tranh suất tham dự Olympic Brazil.

Kể từ đó, cô dần vắng bóng ở các đội tuyển quốc gia và giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện và đào tạo trẻ cho điền kinh TP.HCM. Nhưng những bước nhảy của cô còn là dấu ấn đậm nét giúp nội dung nhảy ba bước nói riêng và điền kinh Việt Nam nói chung vươn lên mạnh mẽ khẳng định vị thế tại đấu trường SEA Games.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem