Nữ sinh viên 19 tuổi nghi bị sát hại ở Bình Thạnh: Những lời hứa dở dang...

Thứ ba, ngày 09/07/2019 14:16 PM (GMT+7)
“Tội nghiệp con bé, nó hứa nó về mà giờ có thấy nó về đâu”, ông nội của nữ sinh 19 tuổi, nạn nhân nghi bị sát hại dã man trong một phòng trọ ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), lại lấy vệt áo lau nước mắt.
Bình luận 0

16 giờ ngày 8.7, lực lượng chức năng hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ án mạng. Con hẻm nhỏ vốn chật hẹp, nên xe cứu thương không thể vào tới hiện trường, nên các bác sĩ, nhân viên pháp y...phải dùng xe cáng đưa nạn nhân ra ngoài.

U. hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học đóng trên địa bàn TP.HCM. Gia đình U. sống tại H.Long Thành (Đồng Nai), cuộc sống cũng không khá giả gì, nên thường U. luôn hứa với gia đình cố gắng học thật giỏi để giảm bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền, sau này đỡ đần mọi người.Tiếng khóc nấc của người mẹ, tiếng những người bạn níu nhau nghẹn ngào gọi tên nạn nhân... khiến những người đang có mặt tại hiện trường không khỏi chạnh lòng. Cô gái ra đi khi còn quá trẻ.

Ông nội của nữ sinh P.T.T.U. vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ, khuôn mặt hốc hác, đăm chiêu nhìn về căn nhà trọ. Ông năm nay 76 tuổi, đã nằng nặc đòi lên TP.HCM đưa cháu gái mình về. Nỗi niềm tre khóc măng, ai tỏ ?

Ứa lệ, người ông già nua vừa như kể vừa như trách: “Con bé xinh xắn dễ thương lắm, học cũng giỏi nữa. Nhà có 3 chị em mà U. là chị lớn, nên rất hiểu chuyện, ai cũng mến… Chuyện gì xảy ra thế này?”. Theo lời kể, ông cùng gia đình nữ sinh U. nhận hung tin ngay trong trưa 8.7. Gia đình bàng hoàng, tức tốc chạy lên TP.HCM.

img

Vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà trọ trong hẻm 325 Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh, TP.CHM). Ảnh: Trần Tiến

Vài hôm trước khi xảy ra vụ án đau lòng, U. lẽ ra đã về thăm nhà, nhưng vì đang bận tập trung cho việc học, nên có hứa sẽ sớm về thăm nhà dịp khác. Thế mà đến trưa 8.7, những lời hứa gần gụi ấy sẽ mãi mãi dang dở...

Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh người ông, không biết phải nói gì. Do hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, ông nội của U. chỉ biết nhìn vào phía trong, thỉnh thoảng lại lấy vạt áo lau nước mắt.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.7, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trọ trong hẻm số 325 đường Bạch Đằng.

Nạn nhân sau đó được xác định là P.T.T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai). Hiện trường vụ án cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại. Thông tin ban đầu, nạn nhân cùng 2 người bạn thuê trọ tại đây. Một người bạn của nạn nhân cho biết, trước đó khoảng 7 giờ (8.7), khi người bạn rời phòng trọ thì nạn nhân vẫn còn đang ngủ, đến trưa thì bạn bè phát hiện vụ việc.

Trong một diễn biến mới liên quan, đầu giờ chiều nay 9/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của thanh niên được người dân phát hiện nổi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đoạn phường 17, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng. Vị trí phát hiện thi thể nam thanh niên gần vị trí tìm thấy chiếc xe máy của Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai) bị bỏ lại bên bờ kênh từ chiều 8/7.

Vị trí đoạn kênh phát hiện thi thể thanh niên gần với khu vực phát hiện xe máy nghi phạm sát hại nữ sinh bỏ lại.

Tiến là nghi phạm sát hại nữ sinh viên P.T.T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai) vào sáng hôm qua (8/7).

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh thi thể nam giới này có phải là nghi phạm Tiến hay không.

Trần Tiến (Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem