Nữ VĐV người Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người

Minh Tú Chủ nhật, ngày 14/11/2021 12:10 PM (GMT+7)
Sau hào quang ở Olympic 2020, Sunisa Lee được chào đón như người hùng khi trở về nước Mỹ nhưng cô cũng gặp không ít rắc rối.
Bình luận 0
Cô gái H'Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người - Ảnh 1.

Sunisa Lee khi tham gia một cuộc thi nhảy. Ảnh: Daily Star

Sunisa Lee đã được chào đón rầm rộ tại thành phố quê nhà Minneapolis sau khi giành HCV Olympic 2020 môn thể dục dụng cụ. Cô cũng được trao một loạt giải thưởng lẫn bằng khen bởi thị trưởng thành phố lẫn các nhân vật tiếng tăm. Cô không có nhiều thời gian để ăn mừng bởi sau đó lên đường tới đại học Auburn ở bang Alabama để bắt đầu cuộc sống sinh viên.

Tuy nhiên, mới đây Lee cho biết cô đã phải chịu một sự cố phân biệt sắc tộc. Sau một buổi tối đi chơi cùng các bạn, Sunisa Lee đã chờ trên phố để taxi tới đón, trước khi bị một nhóm người lạ tới chửi bới và xịt hơi cay. Những kẻ này la hét đòi Lee và các bạn, tất cả đều là người gốc Á, hãy “cuốn xéo về nơi bọn mày bỏ đi”, thậm chí gọi họ bằng từ lóng “ching chong” hay dùng để miệt thị người gốc Hoa.

Sôi tiết vì bị phân biệt đối xử, Sunisa Lee nói: “Tôi rất cáu nhưng không thể làm gì được vì bọn chúng ngay sau đó đã bỏ đi. Tôi chỉ biết rằng mình không hề làm gì ảnh hưởng tới ai. Tôi cảm thấy phiền vì tiếng tăm của mình có vẻ đã kéo theo những rắc rối không đáng có”.

Một số hình ảnh của cô gái dân tộc Mông, Sunisa Lee:

Cô gái H'Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người - Ảnh 2.

Cô gái H'Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người - Ảnh 3.

Cô gái H'Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người - Ảnh 4.

Cô gái H'Mông giành HCV Olympic gặp sự cố điếng người - Ảnh 5.

Sunisa Lee đang là sinh viên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem