Nữ võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi theo boxing để thoát nghèo!"

Song Minh Chủ nhật, ngày 28/07/2024 21:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí, nữ võ sĩ boxing Hà Thị Linh - người vừa giành chiến thắng lịch sử cho boxing nữ Việt Nam trên đấu trường Olympic bày tỏ: "Gia đình tôi làm nông, bố mẹ vất vả lắm mới nuôi được 3 con đủ ăn...".
Bình luận 0

Hà Thị Linh: "Đi tập boxing, tôi có chế độ tiền ăn, được học hành đầy đủ"

Ở tuổi 31 và đã là mẹ của hai con, nữ võ sĩ boxing Hà Thị Linh đã thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường để giành vé chính thức dự Olympic Paris 2024.

Không dừng ở đó, tối 27/7, cô con gái út trong gia đình người dân tộc Tày có 3 chị em tại thôn Mường Bát, xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng thuyết phục võ sĩ người Tonga Feofaaki Epenisa 5-0 ở vòng 1/16 hạng 60kg nữ Olympic 2024.

Nữ võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi theo boxing để thoát nghèo!"- Ảnh 1.

Cú né đòn và phản đòn cực chất lượng của Hà Thị Linh trong trận đấu với Feofaaki Epenisa. Ảnh: Getty

Đây là trận thắng đầu tiên của boxing nữ Việt Nam trên đấu trường Olympic. Nhiều người hâm mộ không khỏi thắc mắc đâu là động lực giúp Hà Thị Linh có thể kiên trì theo đuổi sự nghiệp "đánh đấm" như vậy?

Trở lại quá khứ, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Thị Linh đã thể hiện cá tính, rất ham vận động và được ngành thể thao Yên Bái tuyển chọn về tập bóng chuyền từ khi học lớp 7 và phải quen với cảnh xa nhà.

Nhưng chỉ sau khoảng 1 năm tập bóng chuyền, Hà Thị Linh đã được các HLV Nguyễn Như Cường đội boxing Hà Nội phát hiện có tố chất phù hợp (cao, khoẻ, phản xạ tốt) trong quá trình đi tuyển chọn VĐV boxing Hà Nội.

Gia đình Linh khi đó quá khó khăn, bố mẹ đều làm nông, vất vả lắm mới nuôi được 3 con đủ ăn, đủ no chứ không thể lo học hành đầy đủ.

"Khi đó bố mẹ tôi nghe thầy Cường nói, nếu tôi theo đội, tôi sẽ được Nhà nước lo đầy đủ chế độ tiền ăn, được học hành tử tế. Nghe thế bố mẹ tôi mừng lắm vì nghĩ tôi sẽ thoát được cảnh cơ cực ở nhà.

Tôi được tuyển xuống đội tuyển tập huấn tại trung tâm Hà Nội, lúc đầu nhớ nhà lắm, lại không có điện thoại để gọi được về nhà như bây giờ, tập chấn thương cũng rất đau. Nhưng cứ nghĩ tới gia cảnh khó khăn nên tôi chỉ biết cố gắng và... cố gắng!

Thi thoảng mẹ tôi cũng đi tàu xuống Hà Nội thăm tôi. Lần nào hai mẹ con cũng khóc, mẹ tôi thương con vất vả, còn tôi thương mẹ vì thấy vẫn chưa làm được gì cho mẹ", Hà Thị Linh nhớ lại những ngày đầu theo nghiệp boxing.

Nhờ năng khiếu và sự nỗ lực, sau 2 năm tập luyện, Hà Thị Linh được đôn lên đội tuyển trẻ quốc gia, và tiếp theo được khoác áo ĐT boxing Việt Nam, giành HCV SEA Games 2013 hạng -64kg nữ ngay lần đầu so tài trên đấu trường khu vực.

Có duyên, sau này Linh gặp và yêu một chàng trai cùng quê, có gia cảnh cũng rất khó khăn khi cả bố và mẹ đều không còn. Sau đám cưới, Linh tiếp tục lên Hà Nội tập luyện, còn chồng ở lại quê Lào Cai.

"Dù xa cách nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng và tôi vẫn đoạt nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước trong giai đoạn này. Năm 2018, tôi sinh em bé đầu lòng nên xin các thầy ở nhà để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Nhưng vì hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nên khi con gái mới được vài tháng, tôi đã tập lại và xin các thầy cho tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Khi đó tôi xin các thầy cho cả mẹ và con gái xuống, do có con nhỏ nên tôi phải thuê nhà bên ngoài để ở.

Tập xong lại chạy về nhà cho con bú. Mới 6 tháng nhưng dường như con cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên rất ngoan, ít quấy, tôi cũng yên tâm tập luyện và đoạt ngay HCV tại Đại hội năm đó", Hà Thị Linh bộc bạch.

Nữ võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi theo boxing để thoát nghèo!"- Ảnh 3.

Hà Thị Linh cùng con tới phòng tập. Ảnh: NVCC

Năm 2020, Hà Thị Linh sinh con gái thứ hai và lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển trong một thời gian tương đối dài. Năm 2022 cô quay trở lại thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc và lại giành HCV đầy ấn tượng và tiếp sau đó là tấm HCV SEA Games 32 hồi tháng 5/2023, 10 năm sau kể từ khi Linh giành HCV SEA Games 2013. Gần nhất, Linh đã tỏa sáng ở tuổi 31 để dự kỳ Olympic Paris 2024 đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Đi qua tất cả những bước thăng trầm trong sự nghiệp, Hà Thị Linh hiểu Olympic 2024 là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình tại Thế vận hội. Thử thách phía trước của Hà Thị Linh là cực lớn khi đối đầu hạt giống số 1 Yang Wenlu (Trung Quốc, HCV ASIAD 19, HCĐ giải vô địch thế giới 2023) ở vòng 1/8 hạng 60kg nữ lúc 16 giờ ngày 29/7.

Năm ngoái, Hà Thị Linh đã có cơ hội đọ sức với Yang Wenlu tại vòng 2 ở ASIAD 19 và thua 0-5. Nhận xét về cơ hội của Hà Thị Linh, HLV ĐT boxing nữ Việt Nam Nguyễn Như Cường cho rằng điều quan trọng nhất là ban huấn luyện và Linh đã làm tốt ở trận đầu tiên trước đối thủ người Tonga:

"Trong trận tiếp theo, tất cả sẽ có sự chuẩn bị chiến thuật để Hà Thị Linh tìm cơ hội đạt kết quả tốt cho mình", HLV Nguyễn Như Cường nói.

Thực tế, ngay ở thời điểm này, Hà Thị Linh đã là một tấm gương cho các thế hệ VĐV "đàn em" về niềm đam mê boxing, tinh thần không bao giờ từ bỏ.

"Mỗi khi vào thế khó, Linh lại càng bình tĩnh, tỉnh táo làm chủ tình hình. Điều đó giúp Linh nhiều lần vượt ngưỡng khiến cả ban huấn luyện cũng phải bất ngờ", HLV Nguyễn Như Cường nhìn nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem