Pháp thắng Đức: Điều không thể lẽ nào xảy ra?

Tri Thức Thứ tư, ngày 06/07/2016 16:19 PM (GMT+7)
Có một thống kê khô khan, đáng sợ hãi rằng, Pháp chưa từng thắng Đức ở các giải đấu lớn kể từ năm 1958, năm mà Đức thất thủ 3-6 ở trận tranh ba-tư. Nhưng ở giải đấu châu lục, 2 đội chưa từng gặp nhau. Nên biết đâu, điều không thể (thắng Đức) sẽ lại diễn ra, khi chính Đức cũng là đội bóng mở ra trang sử mới-thắng Italia, ngay ở trận tứ kết trước đó. Lẽ nào, điều không thể lại đến…
Bình luận 0

Lại thêm một trận chung kết sớm nữa, với riêng đội tuyển Đức, khi họ gặp chủ nhà Pháp ở trận bán kết còn lại. Dẫu ở cùng nhánh đấu, nhưng trên hành trình tiến đến ngưỡng cửa thiên đường-trận chung kết, chủ nhà Pháp chưa phải gặp bất kỳ đối thủ ngang tầm, một ứng cử viên thực sự nào. Thế nhưng, họ vẫn chật vật, khó khăn, thậm chí ngược dòng nghẹt thở, đi tiếp đầy âu lo.

img

img

Pháp và Đức chưa từng gặp nhau ở các kỳ Euro, trước trận bán kết này

Ở trận knock-out, họ để đội dưới cơ CH Ireland dẫn trước, và phải nhờ sự tỏa sáng của “báu vật” Griezmann với cú đúp trong hiệp 2 mới thoát thua. Tứ kết, trước đội viết chuyện cổ tích Iceland bé nhỏ, dù chơi không thật tốt, họ vẫn đại thắng 5-2, lập nhiều kỷ lục, dấu mốc trong lịch sử Euro, cũng như riêng vòng chung kết lần này. Nhưng điều đáng mừng, những người được kỳ vọng đã lập công, là: Giroud, Pogba, Payet và Griezmann…

img

img

Huấn luyện viên Joachim Low và Didier Deschamps: Ai sẽ cùng các học trò chiến thắng?

Quan trọng hơn, Pháp đã có 90 phút nhàn tản, đủ sức cho trận đại chiến thực sự đầu tiên ở vòng chung kết này. Trong khi đó, Đức trải qua vòng bảng, trận vòng 1/8 khá dễ dàng, chỉ khó khăn thực sự trước nhà đương kim á quân Euro, Italia ở tứ kết. Vượt qua chướng ngại vật thực sự sau 120 phút mệt mỏi và 9 loạt sút luân lưu căng thẳng, Đức chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn, đầy tham vọng lần thứ 4 bước lên ngôi cao nhất của giải đấu danh giá cấp châu lục.

Nhưng Pháp – đối thủ của họ, ngoài sức nhàn, còn có những lợi thế nhất định, đội hình không bị mất mát nào, lại có sự trở lại sau án treo giò của N’Golo Kante, Adil Rami. Trong khi đó, Đức mất Mats Hummels vì nhận 2 thẻ vàng, thêm 2 trụ cột khác là Sami Khedira và Mario Gomez chưa chắc đã xung trận vì chấn thương…

Thêm một “phép thắng lợi tinh thần” khác, sau 27 lần gặp gỡ kể từ năm 1931, Pháp thắng 12, hòa 5 và thua 10, ghi được số bàn thắng bằng đúng số lần để lọt lưới-43 bàn. Đáng chú ý là trong 4 lần gặp nhau ở đấu trường World Cup, Đức thắng 2, hòa 1 và thua 1 (trận thua từ năm 1958). Ngoài những thống kê khô khan, Đức còn luôn sở hữu tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh vượt khó đáng khâm phục, đặc biệt trong các trận quyết đấu ở những giải đấu lớn. Trong khi đó, Pháp thậm chí còn bị áp lực, phân tâm từ chính sự cuồng nhiệt của khán giả nhà ở trận bán kết này.

Đức đã 20 năm chưa vô địch Euro, con số ấy là 16 đối với Pháp. Điều kỳ lạ là hai đội đã 8 kỳ cùng dự Euro, nhưng chưa có trận đấu Pháp-Đức nào diễn ra trong lịch sử giải đấu này. Thế nên, câu chuyện không thể (vì những thống kê lịch sử) lại rất có thể sẽ xảy ra.

Trước trận đánh lớn, đội bóng nào bản lĩnh, quyết tâm, tập trung và tận dụng tốt hơn những cơ hội, dẫu ít ỏi sẽ đi tiếp. Lịch sử là do con người tạo ra, và hoàn toàn có thể thay thế nó, xác lập dấu mốc lịch sử mới. Và Pháp, với những lợi thế thấy rõ, hoàn toàn có thể làm chuyện không thể. Có như thế, chức vô địch trên đất nước mình mới làm nguôi ngoai, vợi bớt những âu lo khủng bố, suy thoái kinh tế. Mới có thể đưa Pháp vào hàng ngũ những đội bóng hàng đầu châu lục một cách vững chãi, chứ không phải là phập phù, may mắn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem