Phát sợ vì vợ "đột biến" chuyện ân ái, đòi hỏi vô độ, bất kể lúc nào

Anh Quân Thứ tư, ngày 02/06/2021 00:08 AM (GMT+7)
Vợ là người có nhu cầu rất cao trong chuyện ân ái. Nhưng cô ấy luôn lựa theo tình hình sức khỏe và cảm xúc của tôi, không bao giờ bắt tôi "lao động" quá sức.
Bình luận 0

Chuyện ân ái của vợ chồng tôi bỗng dưng "đột biến" nhưng tôi không lấy làm mừng. 

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Trước khi đến với vợ, tôi từng có mối tình sâu nặng với Thùy. Hồi đó, tôi với Thùy đi du học ở Anh. Sống xa gia đình, chúng tôi coi nhau như người thân, tưởng không thể tách rời. Tuy nhiên, đến phút cuối, Thùy lại bỏ tôi và kết hôn với một nhà tài phiệt. 

Chuyện tình duyên đứt đoạn khiến tôi tuyệt vọng, tôi quyết định về nước chứ không ở lại Anh làm việc nữa dù trình độ của tôi đủ để có thể làm việc ở một công ty tốt. Khi về nước, tôi quen và yêu Huyền, vợ tôi. Tôi rất yêu chiều vợ con, sự nghiệp lại thăng hoa. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như viên mãn.

Mỗi lần ân ái, vợ lại đay nghiến, dày vò chuyện cũ khiến tôi sang chấn tâm lý  - Ảnh 1.

Tôi rất yêu chiều vợ con, sự nghiệp lại thăng hoa. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như viên mãn. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của tôi bỗng bị phá vỡ bởi một chuyến công tác xa, tôi bất ngờ gặp lại Thùy, người yêu cũ của tôi. Bao nhiêu năm không gặp, Thùy vẫn như ngày xưa. Nhìn thấy ánh mắt của Thùy, bao nhiêu quá khứ tươi đẹp sống dậy trong tôi, khiến tôi nghẹn ngào, thổn thức. Hầu như trong suốt buổi họp ấy, tôi chỉ nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ của tôi với Thùy. 

Lỡ ân ái với người yêu cũ

Thùy kể với tôi rằng em đã chia tay chồng và đưa con về nước sinh sống và làm việc. Thùy còn nói đùa rằng nếu năm xưa em nhận lời cưới tôi, chắc em không phải làm mẹ đơn thân như bây giờ. 

Trong buổi hai bên công ty đi nhậu chia tay, tôi uống hơi quá chén. Tuy tôi vẫn đủ tỉnh táo để gọi taxi về khách sạn nhưng tôi lại không kiềm chế được khi Thùy nỏi rằng em sẽ đưa tôi về phòng. Gặp lại người cũ khiến tôi bồi hồi, không làm chủ được mình. Tôi cứ vẫn ngỡ rằng chúng tôi vẫn còn ở bên nhau và lỡ ân ái với nhau. 

Sáng dậy, khi đã tỉnh rượu, nghĩ đến vợ, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi xin lỗi người cũ và mong rằng chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, cô ấy và tôi biết mà thôi. Thùy nói với tôi rằng tôi không có lỗi và hãy quên chuyện này đi. Cô ấy cũng không muốn chen chân vào hạnh phúc của tôi, chỉ là cảm thấy rung động khi gặp lại tôi.

Về nhà, tôi không nói gì cả, vẫn toàn tâm toàn ý lo lắng cho vợ con. Nào ngờ, 2 tháng sau, chẳng biết vợ tôi nghe thông tin ở đâu nên đã thuê người điều tra và phanh phui chuyện đáng xấu hổ của tôi đêm đó. 

Tôi thừa nhận tất cả, xin lỗi vợ và một lòng hối cải. Tôi đã thề, hứa rất nhiều rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Vợ tôi stress, đau khổ một thời gian nhưng sau đó cũng cho qua. Tôi trân trọng và biết ơn vợ.

Chuyện ân ái "đột biến" khi vợ biết tôi có tình một đêm

Cuộc sống của tôi lại tiếp tục. Tôi yêu chiều vợ, hết lòng vì gia đình. Tuy nhiên, phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể quên. Trong cuộc sống thường ngày, vợ vẫn thường xuyên nhắc lại chuyện tôi ăn vụng bên ngoài. Tôi biết tôi có lỗi nên vợ nói, tôi cũng chỉ biết lặng thinh.

Mỗi lần ân ái, vợ lại đay nghiến, dày vò chuyện cũ khiến tôi sang chấn tâm lý  - Ảnh 2.

Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, vợ tôi đòi chuyện ấy thường xuyên, liên tục đến mức cuồng loạn. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 3 tháng "cấm vận" chuyện ân ái, vợ mới chịu gần gũi tôi. Tuy nhiên, gần đây, tôi cảm thấy chuyện ân ái giữa vợ chồng đã thay đổi. Từ lúc yêu đến giờ, tôi biết vợ là người có nhu cầu rất cao trong chuyện ân ái. Nhưng cô ấy luôn lựa theo tình hình sức khỏe và cảm xúc của tôi, không bao giờ bắt tôi "lao động" quá sức.

Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, vợ tôi đòi chuyện ân ái thường xuyên, liên tục đến mức cuồng loạn. Mỗi lần vợ muốn, tôi phải chiều ngay, bất kể tôi bận, hay mệt đến mức nào. Nếu thấy tôi tỏ ra rệu rã, không nhiệt tình, cô ấy lại hờn trách rằng tôi không yêu vợ. Vì tôi đã có nhân tình bên ngoài.  

Nhiều hôm tôi bị ốm hoặc mệt đứt hơi, xin vợ "xá" cho một đêm thì cô ấy giận dỗi, nhắc lại sai lầm của tôi. Cô ấy trách mắng tôi là ra ngoài trăng hoa, ong bướm, về nhà lạnh nhạt với vợ. Có lúc sợ quá, tôi ra ngủ ở ghế thì vợ nằm trên giường khóc. Tôi dỗ dành thì vợ lại tiếp tục trách móc, đay nghiến tôi. 

Nhiều lúc tôi đã nói nếu vợ chồng không thể thông cảm, tha thứ thì hãy giải thoát cho nhau, thế là cô ấy khóc lóc, bù lu bù loa dọa tử tự khiến tôi khiếp hồn. Giờ tôi không biết làm sao với chuỗi ngày tháng đày ải vào ban ngày, tra tấn ban đêm của vợ. Liệu gia đình tôi có còn cứu vãn được không?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem