Rice chửi HLV Slovakia, Bellingham ăn mừng phản cảm

Thứ hai, ngày 01/07/2024 12:10 PM (GMT+7)
Declan Rice đã xảy ra xô xát với HLV Slovakia Francesco Calzona sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của ĐT Anh ở vòng 1/8 EURO 2024.
Bình luận 0

Rice chửi HLV Slovakia, Bellingham ăn mừng phản cảm

ĐT Anh đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia trong 120 phút kịch tính để giành quyền lọt vào tứ kết EURO 2024. Hỗn loạn đã xảy ra sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với cảnh quay cho thấy HLV Calzona của Slovakia đẩy Rice ra khi tiền vệ người Anh đang trao đổi với trọng tài. Đương nhiên, Rice đã phản ứng giận dữ.

Rice chửi HLV Slovakia, Bellingham ăn mừng phản cảm- Ảnh 1.

Rice đã xảy ra xô xát với HLV đội tuyển Slovakia.

Theo tiết lộ của chuyên gia đọc khẩu hình miệng Jeremy Freeman, Rice đã nói: "Câm mồm đi, đồ khốn, im đi, thằng hói đầu". Ivan Toney, Ezri Konsa và Aaron Ramsdale đã phải lao tới để ngăn chặn sự việc leo thang.

Calzona giải thích về vụ việc: "Rice lẽ ra phải đến gặp trọng tài và rời đi. Tôi phải nói chuyện với trọng tài nhưng cậu ta không rời đi mà tiếp tục. Nhưng sau đó cậu ấy đã xin lỗi và mọi chuyện đều ổn".

Bỏ qua sự cố kể trên, Rice bày tỏ vui mừng với chiến thắng. Ngôi sao của Arsenal nói: "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc. Khi bạn nhìn lên đồng hồ và nghĩ rằng 'chúng tôi có thể sẽ dừng bước ở đây'.

Chúng tôi nói với nhau rằng còn 1 phút nữa, có cuộc chiến nội tâm và tinh thần trong chúng tôi. Chúng tôi đã đoàn kết hôm nay, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ HLV. Tiếp tục và tiếp tục chiến đấu, thật vinh dự khi được là một phần của chiến thắng này, chúng tôi sẽ tiếp tục".

Trước đó trong trận, Jude Bellingham có hành động ăn mừng phản cảm sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐT Anh ở những phút bù giờ. Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Bellingham đưa tay lên miệng rồi đưa tay xuống háng và dường như ra hiệu về phía khu vực băng ghế dự bị của Slovakia.

Sau trận đấu, ngôi sao của Real Madrid lên tiếng giải thích: "Đó là cử chỉ đùa giỡn thân mật đối với một số người bạn thân của tôi đang có mặt tại trận đấu. Không có gì ngoài sự tôn trọng cách đội tuyển Slovakia đã chơi hôm nay".

Còn về lý do tại sao lại hét lên "còn ai nữa?" về phía các CĐV khi ăn mừng bàn thắng, Bellingham nói: "Đó là sự kết hợp của nhiều thứ. Chơi cho đội tuyển Anh là một cảm giác thú vị, nhưng cũng rất nhiều áp lực. Bạn nghe mọi người nói rất nhiều điều vô nghĩa. Thật tuyệt khi bạn có thể đáp lại họ một chút.

Thật khó khi bạn nói chuyện trong các cuộc họp báo và phỏng vấn, để nói chuyện cởi mở như các cầu thủ bóng đá muốn vì họ luôn bị phán xét. Đối với tôi, bóng đá, được ra sân, ghi bàn và ăn mừng là sự giải thoát của tôi. Có lẽ đó là một thông điệp gửi đến một số người. Tôi đã rất vui vào cuối trận, rất nhiều sự giải thoát".

Sỹ Ánh (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem