Rớt nước mắt em bé vừa lọt lòng “đói sữa” vì mất mẹ

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 16/09/2022 10:16 AM (GMT+7)
Băng huyết sau sinh, chị H'Rai qua đời để lại cho chồng 3 người con thơ cùng nỗi đau vô hạn. Đứa con mới chào đời khóc ngặt vì đói sữa và hơi ấm của mẹ.
Bình luận 0

Gia cảnh thương tâm của anh Cảnh. Clip: Ngọc Giàu

Những ngày này, ngôi nhà gỗ tồi tàn của anh Lò Văn Cảnh ở buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) chìm trong không khí buồn bã, tang thương. Bởi vì người vợ của anh là chị H'Rai (37 tuổi) đột ngột qua đời vì băng huyết sau sinh người con thứ 3.

Ngôi nhà gỗ sập xệ của gia đình anh Cảnh không có gì giá trị. Ngôi nhà được làm từ những thanh gỗ cũ che trước hụt sau. Dù ở trong nhà nhưng mỗi khi gió lùa vào, cảm giác như đang ở ngoài trời.

Có mặt tại nhà anh Cảnh vào buổi chiều giữa mùa mưa, cảm giác lòng trở nên nặng trĩu khi thấy cảnh đứa trẻ sơ sinh khóc ngặt vì đói sữa. Người chị gái nhỏ chỉ biết chạy đi chạy lại lấy bịch sữa được người dân thương tình quyên góp, cho em bú. Người anh cả đôi mắt đỏ hoe thắp nén nhang lên bàn thờ người mẹ xấu số.

Mẹ mất vì băng huyết, bé sơ sinh khóc ngặt vì đói sữa - Ảnh 2.

Những ngày này, ngôi nhà gỗ tồi tàn của anh Lò Văn Cảnh chìm trong không khí buồn bã, tang thương. Ảnh: Ngọc Giàu

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh Cảnh rất khó khăn. Cả gia đình chỉ có 4 sào đất canh tác mỗi năm chỉ làm được một vụ. Để trang trải thêm cho cuộc sống vợ chồng trẻ thường xuyên đi tìm việc làm thêm, thế nhưng đó cũng chỉ là công việc tạm thời, không ổn định. Cuộc sống của gia đình nhỏ càng chật vật, khó khăn hơn khi những đứa trẻ lần lượt ra đời.

Mẹ mất vì băng huyết, bé sơ sinh khóc ngặt vì đói sữa - Ảnh 3.

Trong nhà anh Cảnh không có đồ gì giá trị. Ảnh: Ngọc Giàu

Theo bà Lê Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Drô cho biết vào tối ngày 3/9, trong lúc trở dạ ở Trung tâm Y tế huyện, chị H'Rai chẳng may bị băng huyết sau khi em bé vừa lọt lòng. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa và chuyển lên tuyến trên nhưng chị H'Rai vẫn không qua khỏi.

Anh Cảnh bùi ngùi: "Trước đây có vợ, dù khó khăn vẫn có người cùng gánh vác. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua, tôi phải chăm bé mới sinh, lại phải lo việc ăn, học của hai con lớn. Vợ chồng bảo ban nhau làm ăn để có tiền nuôi các con ăn học, nhưng không ngờ vợ mất khi sinh bé thứ 3, giờ đây tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ nên cái nghèo, cái khó đều dồn lên vai tôi. Càng thương vợ bao nhiêu, tôi càng thương các con bấy nhiêu vì từ nay thiếu hơi ấm và dạy bảo của mẹ".

Chia sẻ với nỗi đau của gia đình anh Cảnh, những ngày qua, các cấp chính quyền và hàng xóm, láng giềng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Mẹ mất vì băng huyết, bé sơ sinh khóc ngặt vì đói sữa - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Drô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) thăm hỏi, trao tiền và quà cho gia đình anh Lò Văn Cảnh. Ảnh: Ngọc Giàu

Bà Lê Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Drô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Cảnh đang thực sự khó khăn.

"Chị H'Rai đột ngột qua đời vì băng huyết sau sinh, giờ đây, 3 đứa trẻ đều trông chờ vào một mình anh Cảnh. Vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố nên anh Cảnh và những đứa trẻ đáng thương đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người" – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Drô chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Lò Văn Cảnh - Địa chỉ: Buôn K62, xã đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 0363249562.

Số tài khoản: 5304205104630 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam huyện Krông Nô (Agirbank)

Chủ tài khoản: Lò Văn Cảnh

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Cảnh – Đắk Nông


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem