Rùng mình lời khai của kẻ giết người yêu ở phòng trọ

Theo Zing Thứ năm, ngày 11/06/2020 21:27 PM (GMT+7)
Khiêm sống cùng phòng trọ với bạn gái. Sau khi bị đề nghị chia tay, nam thanh niên này đã bóp cổ bạn gái tử vong, rồi tự vẫn nhưng không chết.
Bình luận 0

Ngày 11/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Nạn nhân là Ngô Thị Cẩm Tú (27 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 5h ngày 9/6, Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình) gọi điện thoại trình báo đã bóp cổ chị Tú, dẫn đến tử vong tại nhà trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú.

Rùng mình lời khai của kẻ giết người yêu ở phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Anh Minh.

Cảnh sát đến hiện trường phát hiện chị Tú đã tử vong, còn Khiêm nằm bên cạnh, hai cổ tay chảy nhiều máu. Khiêm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Sau hai ngày điều trị, sức khỏe nạn nhân dần bình phục. Khiêm khai quen chị Tú nhiều năm nay, hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng. Gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Rùng mình lời khai của kẻ giết người yêu ở phòng trọ - Ảnh 2.

Khiêm nằm điều trị tại bệnh viện và được cảnh sát canh giữ. Ảnh: T.N.


Rạng sáng 9/6, Khiêm và chị Tú xảy ra mâu thuẫn. Tú đòi chia tay nhưng Khiêm không đồng ý, sau đó lao tới bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Khiêm dùng dây điện cột vào ngón chân của mình, sau đó cắm điện để tự vẫn nhưng không thành.

Khiêm tiếp tục dùng dao và lưỡi lam cắt hai bên cổ tay, uống thuốc ngủ, thuốc diệt cỏ nhưng sau đó không chết nên gọi điện báo cảnh sát.

Một người thân của chị Tú cho biết hai người dự định kết hôn nhưng không hợp tuổi nên hoãn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem