Sao tuyển Anh từng suýt chết vì đụng xe

Thứ ba, ngày 12/06/2012 13:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tuyển Anh có lẽ đã không thể cầm hòa Pháp 1-1 hôm 11.6 nếu ngôi sao Joleon Lescott của họ không may mắn thoát chết sau một vụ đụng xe hồi 5 tuổi.
Bình luận 0

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn tuyển Pháp, nhưng Tam sư với sự chặt chẽ của hàng thủ, đã cầm hòa 1-1 trong trận đầu ra quân nhờ bàn thắng của một hậu vệ, Joleon Lescott ở phút thứ 30 của trận đấu.

Dù đã 30 tuổi nhưng Joleon Lescott còn khá ít tiếng tăm. Người ta có thể nhớ về Lampard, người ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh tại Euro 2004 tám năm về trước, nhưng không ít người phải đổ xô đi check thông tin của hậu vệ đang khoác áo Man City.

img
Joleon Lescott từng suýt chết vì bị đụng xe hồi 5 tuổi

Tuyển Anh đến với Euro cùng muôn vàn khó khăn. Và khi không có những ngôi sao như Ferdinand, Lampard, Rooney bị treo giò, thì đó là cơ hội để một hậu vệ băm không mấy nổi danh lên tiếng.

Trong một dàn sao của tuyển Anh, Joleon Lescott được xếp vào hàng “cầu thủ bình dân”, không mấy nổi tiếng và cũng không hề đẹp trai, thậm chí có thể bị gọi là xấu. Nhưng dường như may mắn đang đến với anh. Vừa chuyển tới Man City Hè 2011, 10 tháng sau anh đã được hưởng hương vị vô địch Premiership. Tại tuyển Anh năm nay, nếu không có sự kiên quyết của HLV Hodgson 2 lần loại bỏ Ferdinand, Joleon Lescott cũng đừng mơ một suất đá chính thức.

Lần đầu được gọi lên tuyển tháng 10.2007 nhưng từ đó tới nay, sau gần 5 năm, Joleon Lescott mới có 17 lần khoác áo tuyển quốc gia. Nhưng những con số không vui đó lập tức bị xóa mờ với một bàn thắng quý như vàng vào lưới tuyển Pháp tối qua.

Joleon Lescott đã làm được điều mà không mấy ai nghĩ tới. Ngay cả Skybet, trước trận đấu đã ra kèo cho những cầu thủ sẽ ghi bàn trong đó sáng giá có Young, Welbeck, Gerrard. Không ai nghĩ đến cái tên Joleon Lescott.

Một chi tiết đáng chú ý khác về Joleon Lescott là anh từng suýt chết vì bị đụng xe hồi 5 tuổi. Và đó là lý do vì sao anh có “sẹo Bao Công” trên trán. Câu chuyện “gặp dữ hóa lành” đó được anh coi là động lực để phấn đấu: Khi nhớ lại tai nạn đó, tôi càng đặt quyết tâm phải sống thật tốt, thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một cầu thủ.

Và biết đâu, nhờ bàn thắng vào lưới tuyển Pháp, Joleon Lescott có thêm một thứ đáng nhớ khác làm động lực phấn đấu ngoài ký ức đụng xe 25 năm về trước.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem