Schalke-Galatasaray (2-3): Đu dây tử thần vào tứ kết

Thứ tư, ngày 13/03/2013 07:15 AM (GMT+7)
Dù bị cầm hòa trong trận lượt đi và sớm bị thủng lưới ở trận lượt về nhưng Galatasaray vẫn xuất sắc giành chiến thắng nghẹ thở ngay tại sân Veltins của Schalke để giành quyền vào vòng tứ kết.
Bình luận 0

Tận dụng lợi thế sân nhà, Schalke nhanh chóng đẩy cao đội hình và dồn lên tấn công. Ngay ở phút thứ 18, họ đã có được bàn thắng mở tỉ số sau pha đá bồi cận thành của Roman Neustädter (33-Schalke). Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 phút sau, người cũ của Schalke - Hamit Altintop (4-Galatasaray) đã khiến cho các khán đài ở sân Veltins Arena khi nã đại bác từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

img
 

Ba phút trước khi hiệp một khép lại, từ tình huống phá bóng của đồng đội ở tuyến sau, Burak Yilmaz (17-Galatasaray) tăng tốc rồi nhanh chân tâng bóng qua đầu thủ môn Schalke, đưa Galatasaray lần đầu vượt lên dẫn trước ở trận đấu này.

Tổng tỉ số lúc này đã là 3-2 nghiêng về phía Galatasaray và Schalke cần phải ghi thêm ít nhất hai bàn thắng nữa mới có thể giành vé đi tiếp. Phút thứ 63, Michel Bastos (11-Schalke) dễ dàng dứt điểm vào lưới trống sau đường chuyền thuận lợi của cầu thủ người Nhật Bản - Atsuto Uchida (22-Schalke). Hi vọng lóe lên cho Schalke!

Nhưng ở những phút bù giờ cuối cùng, Umut Bulut (19-Galatasaray) đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội chủ nhà. Sau pha phản công chớp nhoáng của Galatasaray, Umut Bulut một mình đối mặt với thủ thành đối phương. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Giành chiến thắng nghẹt thở với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận trước Schalke, đội bóng Thổ Nhĩ Kỹ đã lên chuyến tàu vào tứ kết Champions League.

Theo Goal
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem