Từ câu chuyện của Hùng Dũng và những điều cần suy ngẫm về lối đá chặt chém

Hải Chi Thứ năm, ngày 25/03/2021 13:11 PM (GMT+7)
Mới đây, sau chấn thương kinh hoàng của cầu thủ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), trên MXH lại lan truyền một clip về hình ảnh những cầu thủ U15 của Sông Lam Nghệ An. Điều này gợi lên nhiều suy ngẫm về lối đá chặt chém trên sân cỏ.
Bình luận 0

Mới đây cư dân mạng đã "đào mộ" được những hình ảnh từ năm 2017, về những "cỗ máy chém" của đội tuyển xứ Nghệ, trong trận đấu gặp Viettel. Điều đáng buồn là các cầu thủ này tuổi đời còn quá trẻ, các em mới chỉ trong độ tuổi U15.

Sông Lam Nghệ An và những cỗ"máy chém mầm non". Nguồn: VTV6

Clip dài chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 phút trong một trận đấu, những chiếc thẻ lần lượt được chìa ra, và dĩ nhiên trước đó là những cú xoạc 2 chân, đạp vào chân đối thủ, không khác gì cú xoạc đang bị người hâm mộ bóng đá "nguyền rủa" của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng tối 23/3. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Ngô Hoàng Thịnh không xuất thân từ lò đào tạo "máy chém" của Sông Lam Nghệ An. Hóa ra lối chơi này đã được định hình và nuôi dưỡng từ khi các cầu thủ còn là những mầm non chưa đầy 15 tuổi. Dường như lối chơi này xuất phát từ mục đích khiến đối thủ vì sợ chấn thương mà sẽ "chùn chân", không dám đá hết sức khi gặp đội tuyển này. Đây thực sự là những hình ảnh vô cùng "xấu xí" cần phải bài trừ, nhất là trong môn thể thao vua - môn thể thao của những người yêu cái đẹp.

Mặc dù vài năm trở lại đây, ban lãnh đạo SLNA cho rằng họ đang mềm hoá lối chơi với những lớp cầu thủ có chất lượng kỹ thuật cao và họ đang mong muốn xoá đi dị nghị không mấy hay ho, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, lớp cầu thủ được ra lò từ CLB của họ đang là nỗi khiếp sợ của hầu hết các CLB khác khi giao đấu.

Sông Lam Nghệ An và những cỗ "máy chém mầm non" - Ảnh 2.

Cổ chân Hùng Dũng gãy gập sau cú đạp không thể nào ác ý hơn của Hoàng Thịnh, người đồng đội từng chung màu áo đội tuyển Quốc gia với anh.

Bức ảnh tuy không rõ ràng, nhưng khiến người hâm mộ cái đẹp của bộ môn túc cầu trên toàn thế giới bàng hoàng và phẫn nộ. Cổ chân Hùng Dũng gãy gập sau cú đạp không thể nào ác ý hơn của Hoàng Thịnh, người đồng đội từng chung màu áo đội tuyển Quốc gia với anh. Hình ảnh Hùng Dũng khóc nấc thành tiếng khi nằm trên cáng ra khỏi sân, có lẽ chỉ những người từng bị chấn thương trên sân cỏ mới hiểu: Họ khóc không phải vì đau, mà vì nghĩ đến quãng thời gian không được chạm chân vào bóng. Nằm ngoài sân cỏ nhìn đồng đội chiến đấu là nỗi cô đơn đáng sợ nhất mà không cầu thủ nào mong muốn xảy ra.

Việt Nam chỉ còn cách vòng loại World Cup 2022 chưa đầy 3 tháng, và sự vắng mặt của Hùng Dũng trong ĐTQG Việt Nam đang thực sự là bài toán vô cùng khó cho HLV Park Hang Seo. Cho dù hàng trăm ngàn lời xin lỗi, Hùng Dũng cũng không thể trở lại với người hâm mộ ít nhất trong vòng 6 tháng tới. Vụ việc đang gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo lực sân cỏ đã có chiều hướng quay trở lại. Người hâm mộ sân cỏ mong muốn VFF hãy có quyết định đủ sức răn đe, nhưng trước hết, chính các cầu thủ hãy yêu quý đôi chân của đồng nghiệp, như chính đôi chân của mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem