Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy

Thế Hiển Thứ tư, ngày 06/09/2023 06:28 AM (GMT+7)
Dù tuổi đã gần 70, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Tý (SN 1958, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn hàng ngày trang trải cuộc sống bằng nghề bán hàng rong. Nhiều buổi trưa, bà Tý chỉ ăn qua cốc thạch để cầm hơi, “Bữa Cơm Yêu Thương” đã sưởi ấm trái tim người phụ nữ lam lũ.
Bình luận 0

Còn cố được, thì vẫn cố

“Ai dừa xiêm bến tre, kem dừa, thạch dừa lá nếp, chè dừa dầm thơm ngon đây!” - Đó là tiếng rao quen thuộc của xe đẩy hàng rong vọng lên trên khắp những con phố, ngõ hẻm của phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Nắm chặt tay cầm của xe đẩy, bước từng bước theo vòng quay của bánh xe là người phụ nữ tuổi lục tuần mỗi ngày vẫn miệt mài mưu sinh. Đã hơn một thập kỷ nay, bà Nguyễn Thị Tý (SN 1958, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) duy trì cuộc sống bằng nghề bán hàng rong giữa lòng Hà Nội.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 1.

Bà Tý bên chiếc xe đẩy đã nuôi sống gia đình chục năm nay.

Mười năm trước, bà Tý lặn lội lên Hà Nội cùng người em gái là bà Nguyễn Thị Hoa tìm việc làm. Chị em bà nương tựa vào nhau dưới căn phòng trọ nhỏ tại phường Yên Hòa. Sáng sớm, bà Tý cùng em gái đi lấy hàng rồi chuẩn bị cho một ngày dài kiếm sống. Cứ như thế, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, bà Tý kiếm được 100.000 đồng để trang trải cho các khoản ăn uống, sinh hoạt.

Hàng tháng, tiền trọ của hai bà hết hơn 1.000.000 đồng, số còn lại, hai chị em vừa chi tiêu, vừa gửi về quê để phụ nuôi các cháu. Dù bà Tý có 3 người con ở quê, nhưng hoàn cảnh của các con cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thương con, thương cháu, bà Tý gắng gượng ngày qua ngày dù mỗi bước đi đã dần nặng trĩu vì căn bệnh đau khớp gối.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 2.

Mỗi ngày, bà Tý đi quanh khu vực Yên Hòa để bán hàng, tiếng rao những món ăn từ dừa trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Tháo chiếc nón lá che mưa che nắng xuống, để lộ mái đầu tóc đã bạc, bà Tý tâm sự: “Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn, ở tuổi này, như người ta đã được con cháu phụng dưỡng. Vậy mà mình vẫn còn phải cố từng ngày kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu. Đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân, nhưng mà biết sao giờ, còn sức thì còn cố vậy. Nhưng mà chắc tôi chỉ gắng gượng độ đôi ba năm nữa thôi, hai cái đầu gối đau lắm, cứ đi một chút phải dừng lại nghỉ rồi mới đi tiếp được”.

Bữa cơm nghĩa tình ấm áp

Trong một lần đi qua địa điểm tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, được các người nhà bệnh nhân tại đó ngỏ lời vào nhận bữa cơm, bà Tý có chút chần chừ ái ngại. Thấy vậy, cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim đã chuẩn bị suất ăn nghĩa tình gửi tặng cho bà. Bà Tý đón nhận suất cơm trong niềm vui và sự cảm kích dâng trào.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 3.

Khi biết đến “Bữa Cơm Yêu Thương” bà Tý từng ái ngại khi được tặng những suất cơm nghĩa tình.

Hai chị em bà Tý thường cùng nhau ăn bữa sáng, bữa trưa tiện đâu ăn đó. Đến tối về cùng nấu bữa cơm cuối ngày rồi nghỉ ngơi. Bà Tý kể về những bữa trưa của mình: “Có nhiều hôm không kịp chuẩn bị bữa trưa, tôi ăn vội cốc thạch cho qua bữa rồi ngồi nghỉ giữa buổi cho lại sức. Nghề này mà, cứ tiện đâu thì ngồi nghỉ ở đó thôi. Lâu rồi tôi cũng chưa có một bữa cơm trưa trọn vẹn đúng nghĩa”.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N tận tay gửi tặng bữa cơm cho bà Tý.

Thấy bà còn lăn tăn, chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim tâm tình: “Bọn cháu tổ chức chương trình này để mang đến niềm vui cho mọi người. Ở đây chúng cháu không nghĩ nên dùng những từ như ‘xin’ hay ‘cho’. Những thành viên chỉ mong muốn có thể gửi tặng mọi người bữa cơm nhà ngon lành, thân thương. Mọi người ăn cơm ngon là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng cháu”.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 5.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ đã có nhiều tháng năm cơ cực.

Được nhìn thấy mọi người thưởng thức bữa cơm mà ban tổ chức dày công chuẩn bị chính là niềm vui khôn tả của đội ngũ thực hiện. “Phiên Chợ Trái Tim” luôn chào đón tất cả mọi người, những ai đang tìm kiếm bữa cơm nhà dân dã giữa lòng Thủ đô tấp nập.

Cầm trên tay suất cơm chứa trọn tình cảm của đội ngũ chương trình, bà Tý vội rời đi để tiếp tục ngày làm việc của mình. Chị Phí Thị Thu Hà không quên gửi lời mời thân tình đến bà Tý vào thứ Bảy đến với Phiên Chợ Trái Tim dùng bữa cơm nhà thân mật. Hình ảnh người phụ nữ lam lũ giàu nghị lực giữa lòng Hà Nội vẫn còn đọng mãi trong ký ức của các thành viên, cộng tác viên của “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Sưởi ấm trái tim người phụ nữ nghèo với bữa cơm trưa ngày thứ Bảy - Ảnh 6.

Hành trình kiếm sống của bà Tý sẽ tiếp tục, cũng như hành trình nhân ái của Phiên Chợ Trái Tim sẽ được viết tiếp những trang giàu thương yêu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem