Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới quăng được mấy bó mạ trên mặt ruộng, chị Hương đã xây xẩm mặt mày. Cố bước tới bờ ruộng, chị Hương thả mình đánh phịch dưới tấm bạt đang trùm lên chiếc xe đạp, tạo thành khoảng bóng râm chừng 1 mét vuông. Phải tới nửa tiếng chị mới hoàn hồn sau mấy ngụm nước. Năm giờ chiều mà nước dưới ruộng vẫn hâm hấp như nấu...