Tháng 3, Sa Pa lung linh sắc hoa trong rừng mận cổ
Tháng 3, Sa Pa lung linh sắc hoa trong rừng mận cổ
Thứ bảy, ngày 08/03/2014 10:01 AM (GMT+7)
Rừng mận cổ ở thị trấn Sa Pa có cách đây hàng chục năm, thân cây già nua, phủ đầy rêu phong cổ kính. Khi mùa Xuân về, từ chính cái thân, cành phủ đầy rêu phong ấy lại chồi lên nụ, hoa trắng tinh khôi.
Rừng mận cổ có ở Sa Pa (Lào Cai), khác với mận Mộc Châu (Sơn La), mận Lạng Sơn ở chỗ cánh hoa mọc kép, tựa như hoa đào bích và cũng tựa như hoa Anh Đào ở Nhật Bản. Do đó hoa mận Sa Pa được nhiều du khách ví là… “Hoa Anh Đào” Sa Pa.
Khí hậu ẩm, quanh năm mây mù, nhất là mùa Đông và mùa Xuân, do đó những cây mận cổ thụ luôn phủ kín rêu phong. Ấy vậy mà, khi vào mùa đơm hoa kết trái, ở chính thân, cành rêu phong ấy lại chồi lên những nụ, hoa trắng tinh khôi, đẹp lạ thường.
Rừng mận cổ ngay giữa phố thị, nở hoa trắng tinh khôi.
Nụ hoa mọc chồi lên từ thân cây, cành chính, lẫn cành nhánh.
Màu trắng tinh khôi của hoa mận xen lẫn màu xanh rêu của cành, lá trong sương sớm mùa Xuân càng làm cho cảnh sắc nơi đây vẻ đẹp quyến rũ.
Nét đẹp của người phụ nữ H’ Mông trong những ngày tháng 3.
Tận dụng cảnh quan đẹp, những đôi yên ương còn tranh thủ ghi lại những tấm ảnh cưới.
Cánh hoa dày, mọc kép, nhìn thoáng qua tựa như những cánh hoa, bông hoa ở xứ hoa Anh Đào Nhật Bản. Có lẽ vậy, hoa mận nơi đây còn được ví như hoa “Anh Đào” của Sa Pa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.