Trong cuộc đọ sức tối nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra vô số cơ hội nhưng các chân sút như Omar, Hoàng Vũ Samson, Oseni... đều bỏ lỡ.
Đáng tiếc nhất là tình huống sút phạt đền hỏng ăn của đội trưởng Văn Quyết phút 55. Trong khi đó, đội khách Yangon United gần như không có cơ hội nào đáng kể lại giành chiến thắng chung cuộc 1-0 nhờ pha lập công phút 42 của Lwin (số 11).
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2019/images/2019-04-02/Thang-Ha-Noi-FC-HLV-Myanmar-quay-ngoat-bat-chap-bi-trong-tai-Trung-Quoc-55861137-658624574591984-18992-7637-8035-155421330-1554216129-width600height345.jpg)
Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng việc phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến họ nhận thất bại trước Yangon United tối nay. Ảnh: Vnexpress
Điều đáng nói thêm là quả phạt đền của Hà Nội FC đã đến từ một tình huống gây tranh cãi bởi theo quan sát của Dân Việt trên sân, tiền đạo Omar đã... tự ngã trong vòng cấm chứ không hề có tác động nào đáng kể từ hậu vệ Yangon United phút 54.
Tuy nhiên, trọng tài chính người Trung Quốc Shen Yinhao vẫn chỉ tay vào chấm 11m. Ngay sau pha bóng này, bên ngoài đường piste, HLV Min Tun Myo đã phản ứng khá mạnh, trọng tài thứ 4 đã phải nhắc nhở.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2019/images/2019-04-02/Thang-Ha-Noi-FC-HLV-Myanmar-quay-ngoat-bat-chap-bi-trong-tai-Trung-Quoc-55882094_590113631490004_4687036684150243328_n-1554216202-width1967height1235.jpg)
HLV Min Tun Myo cho rằng các học trò của mình đã có trận đấu tuyệt vời trước Hà Nội FC. Ảnh: Tuệ Minh
Trong phòng họp báo sau trận đấu, Dân Việt đã nhắc lại tình huống này thì HLV Min Tun Myo lại tỏ ra tỉnh bơ khi khẳng định: "Trong bóng đá, mọi quyết định được trọng tài đưa ra và tôi hoàn toàn tôn trọng.
Với mọi HLV, khi đội nhà bị thổi phạt đền thì đều phản ứng, đó là vấn đề cảm xúc. Tôi nghĩ nó cũng bình thường thôi!"
Nhận định chung về trận đấu, HLV Min Tun Myo nói: "Đây là một trận đấu tuyệt vời. Các học trò của tôi đã thể hiện sự quyết tâm, tận dụng tối đa để giành được 3 điểm cực kỳ quan trọng.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng các cầu thủ, họ đã có 90 phút thi đấu rất tốt".
Nói về phong độ của Hà Nội FC, HLV Min Tun Myo bày tỏ: "Hôm nay, Hà Nội FC vẫn thể hiện được họ là một đội bóng mạnh, kiểm soát bóng nhiều hơn.
Vấn đề là các chân sút của Hà Nội FC đã thiếu may mắn, đặc biệt là tình huống không tận dụng được quả phạt đền".
Có mặt trong cuộc họp báo bên cạnh HLV Min Tun Myo, thủ môn Kyaw Zin Htet - người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bày tỏ:
"Tôi phải cảm ơn hàng thủ, họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều để không thủng lưới ngày hôm nay. Tôi nghĩ các chân sút của Hà Nội FC đã thiếu may mắn và bóng đá là vậy!"
Với chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ trước Hà Nội FC, Yangon United (3 điểm/3 trận) cùng bằng điểm với Naga World và tiếp tục nuôi cơ hội đi tiếp.
Còn Hà Nội FC (4 điểm) đã tụt xuống xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Tampines Rovers (Singapore) 3 điểm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.