Thanh Hóa: Hai vợ chồng chết gục trên vũng máu tại nhà riêng

Chủ nhật, ngày 01/06/2014 13:44 PM (GMT+7)
Sáng nay, 1.6, vào lúc 8h30, người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn bàng hoàng phát hiện anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Loan (46 tuổi) chết gục trên vũng máu tại nhà riêng.
Bình luận 0
Theo những người hàng xóm, anh Thưởng, chị Loan có nhà riêng mặt tiền hướng ra Quốc lộ 47. Vợ chồng anh Thưởng mở hiệu cầm đồ và thường mở cửa từ sáng sớm.

Đến giữa buổi sáng, một người trong họ hàng sang chơi nhà anh Thưởng, chị Loan chơi gọi cửa nhiều lần không có ai lên tiếng.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra.

Nghĩ rằng vợ chồng anh Thưởng có việc ở phía sau nhà, nên người này đã kéo cửa vào xem. Khi đi vào bên trong, người này đã hãi hùng, hét lớn khi nhìn thấy cảnh vợ chồng anh Thưởng đã chết gục trên vũng máu. Thi thể của hai vợ chồng xấu số này đầy vết thương tích.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã báo cáo vụ việc lên chính quyền và cơ quan công an. Một người dân chứng kiến hiện trường cho biết: “Một số đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn… Căn nhà anh Thưởng, chị Loan có một tầng, một tum. Bên trong căn nhà có một ô tô hiệu Camry, chưa gắn biển số và một số chiếc xe máy.... song số tài sản này vẫn nguyên trạng, chỉ có két sắt đã bị ai đó kéo ra sát cửa ngôi nhà”.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Thưởng, chị Loan sống rất hòa nhã với xóm giềng, không có mâu thuẫn với ai. Anh Thưởng, chị Loan đã mở hiệu cầm đồ ít năm nay. Vợ chồng anh chị có ba người con nhưng khi cha mẹ gặp nạn, các con đều vắng nhà.

Hiện tại, ngôi nhà xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương làm thủ tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem