Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 16/12/2022 13:40 PM (GMT+7)
Tại World Cup 2022, khi người anh ruột Lucas Hernandez dính chấn thương nặng ngay trận ra quân, Theo Hernandez đã được sử dụng và anh lập tức trở thành trụ cột không thể thay thế của ĐT Pháp trên hành trình tiến đến trận chung kết.
Bình luận 0

Anh em nhà Hernandez: 1 vị trí, 2 phong cách

Ngày 14/2/1996, gia đình Hernandez của ông bà Jean Francois và Laurence Py đón tin vui đầu tiên khi cậu con trai cả Lucas Francois Bernard (gọi tắt là Lucas) cất tiếng khóc chào đời. Chỉ hơn 1 năm rưỡi sau, chính xác là vào ngày 6/10/1997, nhà Hernandez có thêm cậu út Theo Bernard Francois (cũng gọi tắt là Theo).

Sau vài năm sinh sống tại Marseille, ông bà Hernandez quyết định đưa 2 cậu con trai chuyển tới định cư ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Đó chính là lý do vì sao Lucas và Theo dù là người Pháp, thi đấu cho ĐT Pháp nhưng chất giọng Pháp của họ khi giao tiếp hơi lơ lớ tiếng Tây Ban Nha.

Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp - Ảnh 1.

Mẹ của Lucas và Theo hẳn rất hạnh phúc khi có 2 cậu con trai cùng là tuyển thủ Pháp. Ảnh: SPORT

Khi còn nhỏ, cả Lucas và Theo đều đam mê bóng đá giống như rất nhiều đứa trẻ khác. Điều đặc biệt là 2 anh em chỉ hơn kém nhau chưa đầy 2 tuổi này đều rất thích đá ở vị trí hậu vệ trái. Vậy là trong các trận đấu tại khu phố, hoặc 1 người đá chính, 1 người dự bị hoặc 2 cậu nhóc buộc phải chơi cho 2 đội khác nhau để cùng được ra sân. Đến bây giờ, khi nhớ lại điều này, Theo vẫn vui vẻ kể rằng: "Anh ấy (Lucas) luôn khăng khăng mình lớn hơn và đá hay hơn, nhưng tôi không đồng ý. Vậy là chúng tôi cạnh tranh khá quyết liệt, rất may là chưa đến nỗi "nói chuyện" bằng chân tay bao giờ. Một ông anh hay kèn cựa như vậy lại… hay, bởi điều đó thôi thúc tôi không ngừng để ít nhất cũng phải chứng tỏ là mình chơi xuất sắc hơn anh ấy".

Một lần tình cờ đến chơi nhà và xem 2 chú nhóc nhà Hernandez chơi bóng ngoài sân, một người bạn của ông bố Jean Francois nửa đùa nửa thật: "Ông thử cho chúng đi tập năng khiếu xem sao, biết đâu nhà ông lại có tới 2 Bixente Lizarazu (cựu hậu vệ trai lừng danh của bóng đá Pháp, cùng thời với HLV Didier Deschamps và từng vô địch World Cup 1998 và EURO 2000) mới cho ĐT Pháp".

Câu chuyện tưởng chừng mang tính chất "làm quà" ấy không ngờ lại tạo ra ngã rẽ quan trọng với cả Lucas và Theo. 2 cậu bé gia nhập lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid và đều chơi rất hay.

Lucas có vẻ nổi bật hơn, được HLV Simeone cho ra sân đá chính tại La Liga khi vẫn còn là… một cậu học sinh ở tuổi 17. Đến năm 2018, Lucas được dự World Cup 2018 cùng ĐT Pháp, được đá chính là trở thành nhà vô địch thế giới.

Khi ông anh trở thành người nổi tiếng, Theo ngoài việc gửi lời chúc mừng còn đưa ra cả thách thức: "Rồi anh xem, một ngày nào đó, em sẽ chiếm lấy vị trí đá chính của anh tại ĐT Pháp và cũng vô địch World Cup. Thậm chí, em còn ghi bàn tại World Cup cho anh xem".

Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp - Ảnh 3.

Anh em nhà Hernandez là trường hợp khá đặc biệt của bóng đá thế giới khi là tuyển thủ quốc gia và cạnh tranh cùng một vị trí. Ảnh: SPORT

Thực tế thì Theo không nói đùa. Chính anh đã chia sẻ khi bùng nổ trong các trận đấu ở World cup 2022: "Lucas là một hậu vệ đúng nghĩa. Anh ấy phòng ngự tuyệt hay và luôn mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ. Nhưng tôi thì khác. Tôi thích tấn công, thích theo đến hết đường bóng giống như một mũi khi rời khỏi cây cung. Ưa mạo hiểm là tính cách và cũng là phẩm chất của tôi khi chơi bóng".

Người hùng ngoài dự kiến của ĐT Pháp

ĐT Pháp đến với World Cup 2022 kèm theo những nỗi ám ảnh mang tên "chấn thương". Họ mất Kante, Pogba, Kimpembe, Nkunku rồi cả Benzema vì cùng lý do này. HLV Deschamps thậm chí đã phải thốt lên: "Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ cầu mong sẽ không có ai trong danh sách đến Qatar gặp họa vì chấn thương nữa".

Chẳng hiểu ông Deschamps có… gở miệng hay không, nhưng chỉ sau 9 phút trong trận ra quân tại bảng D, ĐT Pháp đã mất luôn Lucas Hernandez. Hậu vệ này dính chấn thương rất nặng sau một pha va chạm khủng khiếp và chính anh đã bật khóc nức nở khi hiểu rằng, World Cup 2022 vậy là đã khép lại với mình.

Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp - Ảnh 4.

Lucas buồn bã khi dính chấn thương nặng ngay trận đầu tiên tại World Cup 2022... Ảnh: SPORT

Không còn cách nào khác, HLV Deschamps buộc phải tung Theo vào sân. Thật bất ngờ, vận rủi của Lucas lại mang đến vận may cho Theo và cả ĐT Pháp.

Không bỡ ngỡ, không e ngại, Theo chơi bóng cứ như thể muốn chứng minh rằng, lẽ ra ông Deschamps phải dùng anh đá chính từ đầu mới phải. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng bọc lót trong phòng ngự của Theo là không chê vào đâu được. Đặc biệt hơn, Theo rất mạnh dạn leo biên lên tham gia tấn công. Có thời điểm, anh chơi giống như một tiền vệ cánh hoặc thậm chí là một tiền đạo cánh chứ không phải chỉ đá hậu vệ và mới lần đầu dự World Cup.

Bên cánh trái, Pháp vốn đã rất mạnh khi có Kylian Mbappe siêu việt. Khi có thêm Theo Hernandez, Les Bleus chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Sức tấn công của Pháp vốn đã biến hóa lại càng trở nên mạnh mẽ, đa dạng hơn. Bằng chứng rõ nét chính là việc Theo dâng cao ở những phút đầu tiên trận bán kết gặp Maroc và chớp thời cơ dứt điểm đẹp mắt trong một tình huống lộn xộn để ghi bàn mở tỷ số cho Pháp. Pha lập công này đã giúp Pháp có lợi thế lớn khi không cho phép Maroc được chơi phòng ngự chặt theo thói quen, giúp nhà ĐKVĐ sau đó thắng chung cuộc 2-0 và lọt vào trận chung kết.

Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp - Ảnh 5.

... nhưng Theo đã thay thế xứng đáng người anh ruột ở vị trí hậu vệ trái của ĐT Pháp. Ảnh: SPORT

Sự ngổ ngáo của Theo được thể hiện phần nào khi anh rất nghiện… xăm mình. Trên cánh tay và cơ thể của Theo có vô số hình xăm và thậm chí, anh cũng yêu một cô gái rất cá tính, nhiều hình xăm là Zoe Cristofil. Theo đã trải qua mùa giải 2021/2022 thành công rực rỡ khi tỏa sáng giúp AC Milan vô địch Serie A. Bây giờ, anh đang cùng đồng đội ở AC Milan cũng như ĐT Pháp là Olivier Giroud hướng tới việc giành chức vô địch World Cup 2022.

Trước trận chung kết gặp Argentina diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam), Theo đã tự tin khẳng định: "Tôi chẳng hề e ngại Lionel Messi. Anh ấy thực sự rất giỏi, nhưng chúng tôi biết cách để ngăn cản anh ấy tỏa sáng. Pháp sẽ thắng để vô địch một lần nữa và đó là điều không có gì phải nghi ngờ".

Theo Hernandez: “Mũi tên” bên cánh trái của ĐT Pháp - Ảnh 6.

Theo thậm chí nổi bật hơn người anh khi đã ghi bàn vào lưới Maroc, góp công lớn giúp Pháp giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: SI

Lucas hiện có thể đang buồn vì chấn thương nặng khiến anh không thể có đóng góp nhiều cho ĐT Pháp tại World Cup 2022. Nhưng có lẽ, anh sẽ được an ủi rất nhiều khi cậu em ruột Theo đang chơi xuất sắc và rất có thể giúp nhà Hernandez có thêm một nhà vô địch World Cup nữa nếu ĐT Pháp vượt qua Argentina trong trận tranh ngôi vương World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem