Khắp các sân trong, ngoài Văn Miếu, đặc biệt là khu vực Đại Bái - nơi đặt bàn thờ Khổng Tử và danh nhân Chu Văn An, rất đông thí sinh và cả người nhà đến thắp hương, khấn vái.
Khắp Văn Miếu rộn ràng màu áo trắng đồng phục học sinh. Không chỉ học sinh nữ, rất nhiều nam sinh cũng nhắm mắt thành tâm trước bàn Vạn thế sư biểu Khổng Tử...
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2011/images/2011-06-01/1436321524-010611-mieu.jpg) |
Thí sinh cầu may ở Văn Miếu sáng 1.6. |
Em Trần Tuấn (Trường THPT Thăng Long) chia sẻ: "Em không mê tín nhưng đến đây, thành tâm thắp hương, em cảm thấy yên lòng và bình tâm hơn".
Em Nguyễn Thùy Linh (Trường THPT Phan Đình Phùng) vừa đặt nhang vừa tranh thủ bỏ thêm mấy chiếc bút lên ban thờ vì "thấy các bạn bảo mang bút lên để lấy “lộc” bút, mai làm bài thi sẽ tốt hơn nên em cũng làm theo, hy vọng ngày mai ra quân đầu xuôi đuôi lọt".
Hoàng Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.