Thiếu tình thương của mẹ, cô bé lớp 8 phải đi làm thuê nuôi cha bệnh tật

Thế Hiển Thứ năm, ngày 16/03/2023 06:13 AM (GMT+7)
Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm người mẹ, em Vũ Thị Hồng Bích (lớp 8B, Trường THCS Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vừa là người chăm chút cho gia đình, vừa nuôi hoài bão theo đuổi con đường học vấn.
Bình luận 0

Chăm lo cho gia đình từ nhỏ

Lúc Bích chào đời được vài tháng, bố mẹ đã không sống với nhau. Từ đó, Bích lớn lên trong sự yêu thương của bố và cũng sớm thay mẹ chăm nom các công việc nhà cửa. Bố của em - ông Vũ Văn Tâm (SN 1966) vì mang trong người đủ loại bệnh như tiểu đường, suy thận, viêm gan, nên sức khỏe rất yếu.

Dù chịu nhiều thiệt thòi, nhưng gia cảnh khác biệt đã tôi luyện em thành một người con có trách nhiệm. Hàng ngày, Bích tự đạp xe đi học từ nhà đến trường với quãng đường hơn 5km. Sau những giờ học trên lớp, Bích vội vàng đạp xe về nhà để kịp lo cơm nước cho bố. 

Trong căn bếp xập xệ, cô bé với dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục, thoăn thoắt đôi tay vừa thổi cơm, vừa nấu thức ăn để kịp giờ cơm trưa cho cả nhà. 

Xót thương cô bé lớp 8 có nguy cơ không thực hiện được ước mơ vì nhà nghèo, bố bệnh tật - Ảnh 1.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình em Bích. Ảnh: Thế Hiển

Xong bữa cơm, em lại đến cửa hàng gần nhà để phụ đóng gói hàng hóa. Mỗi buổi như thế, chủ trả em 20.000 đồng tiền công cho hai giờ làm việc. Nhìn bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ lo cho đủ đầy, còn mình đã phải bươn chải từ sớm, Bích cũng buồn lắm, nhưng trái tim cô bé luôn cháy bỏng một sự thấu hiểu cho bố mẹ.

Bích kể, nước mắt lưng tròng: “Có nhiều lúc em thấy tủi thân lắm. Lúc nhỏ em đã từng không hiểu bố vì không cho em được những thứ như  các bạn. Nhưng càng lớn em càng hiểu, mình không thể nào cứ than trách được, bố cũng đã rất vất vả nuôi em ăn học, nên em phải tự cố gắng để bố không phiền lòng”.

Thiếu tình thương của mẹ, cô bé lớp 8 phải đi làm thuê nuôi cha bệnh tật. Clip: Thế Hiển

Nghịch cảnh không cản bước ý chí kiên cường

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Bích luôn giữ cho mình một ý thức học tập tốt. Luôn nhận thức được con đường học vấn là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công, em tích cực tham gia các hoạt động xây dựng bài trên lớp. Về nhà, em dành thời gian hoàn thành các bài tập giáo viên giao, còn thời gian, Bích chuẩn bị kỹ các nội dung học tập ngày hôm sau.

Suốt 7 năm liền, Bích đều đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, với thế mạnh học tốt các môn khối Tự nhiên, em còn là một cá nhân nổi bật trong đội tuyển học sinh giỏi của Trường THCS Ninh Giang, em từng mang về giải nhất Kì thi học sinh giỏi Toán cấp Huyện năm học 2021 - 2022.

Xót thương cô bé lớp 8 có nguy cơ không thực hiện được ước mơ vì nhà nghèo, bố bệnh tật - Ảnh 2.

Bích luôn tích cực trong hoạt động học tập. Ảnh: Thế Hiển

Cô Phạm Thị Như Hiếu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B cho biết: “Điều kiện gia đình em Bích thuộc dạng đặc biệt khó khăn, bố mẹ không còn ở với nhau. Thế nhưng em cố gắng trong học tập, nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các kì thi, được thầy cô và các bạn yêu mến”.

Theo chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm, năm học 2022 - 2023, Bích luôn tích cực phát huy tinh thần vượt khó trong học tập. Không chỉ là một ‘ngôi sao sáng’ trong đội tuyển học sinh giỏi Vật Lý hiện tại, Bích còn tích cực tham gia các cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh, em cũng xuất sắc nằm trong 15 học sinh của trường được chọn tham gia kì thi tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh.

Xót thương cô bé lớp 8 có nguy cơ không thực hiện được ước mơ vì nhà nghèo, bố bệnh tật - Ảnh 3.

Ước mơ của Bích còn nhiều thử thách khi điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

Trăn trở về nỗi lo đến trường của con, ông Vũ Văn Tâm chia sẻ: “Ngày trước còn sức khỏe thì còn làm ra tiền cho con ăn học, bây giờ mang trong người nhiều bệnh nên yếu lắm, chẳng làm được gì cả. Mỗi ngày chỉ lo không biết làm sao để con được đi học”.

Biết được bệnh tình của bố từ nhỏ, Bích dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bố. Từ thuốc tiêm đến thuốc uống, em đều chăm chút mong bố có thể sớm khỏe mạnh. Cũng có lẽ từ đó, Bích nuôi giấc mơ bác sĩ để có thể chữa khỏi bệnh cho bố.

“Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể trở thành bác sĩ. Lúc đó em có thể chữa bệnh cho bố” - Hồng Bích chia sẻ mơ ước của mình trong tương lai.

Vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, ông Vũ Văn Tâm hy vọng quý mạnh thường quân cùng giúp đỡ, sẻ chia để con gái Hồng Bích được tiếp tục đến trường, sớm ngày chinh phục được giấc mơ bác sĩ. 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình ông Vũ Văn Tâm - Xóm Tây Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

SĐT ông Vũ Văn Tâm: 0393.721.280

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cháu Hồng Bích - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem