Vụ rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái: Thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh, sáng tạo

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 01/02/2023 12:41 PM (GMT+7)
Hình ảnh, phẩm chất, đạo đức và sự hy sinh của Thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn sống mãi trong trái tim của gia đình, đồng đội và bạn bè.
Bình luận 0

Máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu đã không may gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn lúc 12 giờ 27 phút ngày 31/1/2023. 

Phi công Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó Phi đội trưởng – Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 921 đã hy sinh trong sự cố.

Rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái: Phi công hy sinh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy - Ảnh 1.

Lễ tang của thiếu tá Trần Ngọc Duy được tổ chức trang trọng, theo nghi thức lễ tang quân đội. Ảnh: H.N

Rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái: Phi công hy sinh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy - Ảnh 2.

Các đồng đội của Thiếu tá Trần Ngọc Duy cũng có mặt để tiễn đưa thiếu tá về với đất mẹ. Ảnh: H.N

Theo Ban lễ tang, trong quá trình học tập, công tác, Thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn thể hiện là một cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sáng tạo, tích cực, chủ động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, Thiếu tá đã có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm.

Do có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác, Thiếu tá Duy đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương chiến sỹ vẻ vang Hạng Ba và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại.

Rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái: Phi công hy sinh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy - Ảnh 3.

Thân nhân Thiếu tá Trần Ngọc Duy nghẹn ngào, xót xa trước sự ra đi mãi mãi của anh. Ảnh: H.N

Bên cạnh đó, Thiếu tá Trần Ngọc Duy luôn là người con hiếu thảo, là người cha hiền, mẫu mực, hết lòng thương yêu các con, là người chồng thuỷ chung son sắt, cùng vợ nuôi dạy 2 con.

Ngay sau khi máy bay gặp nạn, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân Chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 371 phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các y bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái tận tình cứu chữa.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Thiếu tá Trần Ngọc Duy đã từ trần vào hồi 12 giờ 27 phút, ngày 31/01/2023 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão).

Rơi máy bay Su-22 tại Yên Bái: Phi công hy sinh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy - Ảnh 4.

Lãnh đạo đơn vị động viên, chia buồn cùng thân nhân Thiếu tá Trần Ngọc Duy. Ảnh: H.N

Trước đó, vào 12 giờ 09 phút ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do đại úy Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy, Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội, Phi công cấp 3, Su-22, Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư Đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,

Sinh ngày 8 /7/1992 tại phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trú quán: Tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Nhập ngũ: tháng 9 năm 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem