Thua thảm HAGL, CLB TP.HCM "trảm" HLV nhận lương cao nhất V.League?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 29/03/2021 16:10 PM (GMT+7)
Được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM tranh chấp ngôi vô địch V.League 2021, thế nhưng cho tới lúc này, HLV Alexandre Polking lại mang tới những nỗi thất vọng rất lớn. Qua 6 vòng đấu, đội chủ sân Thống Nhất thắng 2 và thua tới 4. Cái ghế của ông đang lung lay dữ dội.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2020, CLB TP.HCM chỉ xếp thứ 5 trên BXH, không có vé dự AFC Champions League 2021 lẫn AFC Cup 2021. Điều này rõ ràng là một kết quả vô cùng đáng thất vọng với đội chủ sân Thống Nhất, khi họ đã nhận những sự đầu tư lớn, đặc biệt là về mặt nhân sự. Không ngạc nhiên khi Ban lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Chung Hae-seong, đồng thời cất công sang Thái Lan để mời về HLV Alexandre Polking.

Thua liểng xiểng, CLB TP.HCM "trảm" HLV nhận lương cao nhất V.Leauge? - Ảnh 1.

HLV Alexandre Polking.

HLV Alexandre Polking không phải cái tên xa lạ với NHM bóng đá Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này từng có nhiều năm làm việc tại Thái Lan, bao gồm dẫn dắt các CLB như Army United, Suphanburi hay Bangkok United. Đặc biệt, giai đoạn dẫn dắt Bangkok United từ 2014 tới 2020, ông đã giúp đội bóng này giành ngôi á quân Thai-League 2016 và 2018, đồng thời đoạt ngôi á quân Cúp Quốc gia Thái Lan 2017.

Theo tiết lộ, để nhận được cái gật đầu của HLV Alexandre Polking, Ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã phải chi ra mức lương khoảng 30.000 USD/tháng, cao nhất V.League 2021, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu chiêu mộ hàng loạt gương mặt chất lượng của nhà cầm quân 45 tuổi này như Lee Nguyễn, Hồ Tuấn Tài, Phan Thanh Hậu, Lê Sỹ Minh, Phạm Hoàng Lâm, Phạm Văn Cường, Joao Paulo, Junior Barros và Dario…

Những người đứng đầu CLB TP.HCM kỳ vọng, HLV Alexandre Polking sẽ giúp đội chủ sân Thống Nhất thực sự "cất cánh" ở mùa giải 2021, mà cụ thể là vô địch V.League. Thế nhưng cho tới lúc này, họ lại chỉ nhận về những nỗi thất vọng. Qua 6 vòng đấu, CLB TP.HCM thua tới 4 và chỉ thắng 2. Vòng 5, họ thua thảm Hà Nội FC 0-3 trên sân Thống Nhất và mới đây thua tiếp HAGL 0-3 khi làm khách tại Pleiku. Trong 2 chiến thắng của "Chiến hạm đỏ", chỉ có trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là có phần thuyết phục, còn trước Sài Gòn FC, họ phải đợi tới phút 90+9 mới có thể giành 3 điểm nhờ cú sút 11m thành bàn của Lee Nguyễn.

Không những vậy, lối chơi của CLB TP.HCM cũng khiến các CĐV chẳng thể vui nổi. Ngôi sao số 1 Lee Nguyễn tỏ ra lạc lõng, những vệ tinh xung quanh như Joao Paulo, Dario, Đỗ Văn Thuận, Lâm Ti Phông… không thể kết nối với nhau. Họ tấn công thiếu đường nét và thường tỏ râ vô cùng bế tắc ở hiệp. Hàng thủ lại càng tệ hơn khi thiếu chắc chắn, mắc nhiều lỗi sơ đẳng và đã thủng lưới tới 9 bàn, nhiều nhất giải tính cho tới lúc này.

Nên nhớ rằng, CLB TP.HCM đã sa thải rất nhiều HLV ngoại trước đó, từ ông Alain Fiard, Toshiya Miura và mới đây là Chung Hae-soung. Họ không phải là những người có thừa sự kiên nhẫn. Vì thế, nếu như thành tích của "Chiến hạm đỏ" tiếp tục bết bát ở một vài vòng đấu tới, cụ thể là cuộc tiếp đón Bình Định tới đây, ghế của HLV Alexandre Polking khó long trụ vững.

Thực tế, nhà cầm quân người Brazil gốc Đức này cũng đã cảm nhận được sức nóng. Chia sẻ sau trận thua 0-3 trước HAGL, ông hy vọng lãnh đạo CLB cho mình thêm thời gian, thay vì đường ai nấy đi trong những ngày tới: "Tôi chưa từng gặp hoàn cảnh nào khó khăn như thế này. 2 trận thua 0-3 thật khó chấp nhận với CLB TP.HCM. Bởi có những thất bại không đáng. Tôi mới làm việc ở TP.HCM 3 tháng và vẫn cần thời gian. Nếu lãnh đạo đội bóng kiên nhẫn thì tôi có thể tiếp tục và chất lượng CLB sẽ tăng lên từng ngày".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem