Thua sốc Hàn Quốc, Đức thành cựu vô địch World Cup: Don’t cry for me Germany

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 28/06/2018 00:10 AM (GMT+7)
Cú sốc cực lớn của World Cup 2018 đã xảy ra, khi đội tuyển Đức trở thành cựu vô địch thế giới sau trận thua ê chề 0-2 trước Hàn Quốc trong lượt trận thứ 3 bảng F.
Bình luận 0

Mới 1 đêm trước thôi, trên cộng đồng mạng, các facebooker thi nhau chia sẻ ca khúc “Don’t cry for me Argentina” khi đội tuyển Argentina đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Cuối cùng, người Argentina đã khóc, khóc trong nụ cười như thể họ đã trở thành nhà vô địch thế giới, sau chiến thắng nghẹt thở trước Nigeria. Ở trận đấu đầy cảm xúc tại Saint Petersburg, người Argentina với thủ lĩnh Messi đã chơi rất quả cảm, bất chấp những lục đục nội bộ để vượt khó.

Đêm nay, đúng hơn là rạng sáng nay, tình trạng “sập mạng” cũng đang diễn ra, nhưng là với các cổ động viên của đội tuyển Đức. Vài ngày trước, khi Đức ngược dòng đánh bại Thụy Điển ở Sochi, nơi sân bóng chỉ cách bãi biển vài bước chân, ai cũng khen họ hết lời. Nhưng, có một chi tiết ít người nhớ, trận thắng ngược 2-1 trước đội bóng Bắc Âu là lần đầu tiên sau 20 năm, đội Đức quật khởi sau khi bị dẫn trước.

img

Hàn Quốc quả cảm đã có một chiến thắng đầy ấn tượng

“Vui thôi đừng vui quá” là câu mà giới trẻ ở ta hay đùa nhau. Không ngờ, đội Đức vui quá thành vui… quá đà. Họ quên hoặc chẳng nghĩ rằng, đối thủ Hàn Quốc là một đội bóng châu Á, có thể kém về trình độ, nhưng không bao giờ thua về ý chí. Vậy là đội Đức bước vào trận đấu họ buộc phải thắng với tư thế ung dung, trong khi họ quên mất việc phải xác định rõ điều mình cần làm là giành lấy 3 điểm.

Đức vờn Hàn Quốc trong hiệp một theo kiểu “mèo vờn chuột”. Nhưng cách họ chơi bóng đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Hàn Quốc tuy mong manh hy vọng nhưng họ đá bóng với ý đồ cực rõ: Đá vì danh dự. Đó có khi lại chính là điều đội Đức hiện tại không sở hữu.

Thời gian trôi qua hiệp hai, cách nghĩ “tinh thần Đức” vẫn hiện hữu, đặc biệt về dấu ấn của Toni Kroos với bàn thắng phút 90+5 vào lưới Thụy Điển. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Đức nôn nóng dần lên, Hàn Quốc thì bình tĩnh và tự tin thấy rõ. Cuối cùng, công nghệ VAR và pha kết liễu của Son Heungmin đã mang về chiến thắng 2-0 co Hàn Quốc.

img

Nỗi buồn của Mats Hummels khi Đức trở thành cựu vô địch

Kết quả tưởng như vô nghĩa, khi cả hai đội cùng bị loại. Nhưng cách họ đón nhận tỷ số 2-0 ấy lại cực kỳ khác nhau. Hàn Quốc khóc trong sung sướng, ngẩng cao đầu rời giải, còn Đức thì cúi gằm mặt, ra về trong tư thế kẻ thất bại, đứng cuối cùng ở một bảng đấu mà ban đầu, ai cũng tưởng họ không xếp trên cùng mới là lạ.

Trên mạng xã hội, cựu ngôi sao đội tuyển Đức Lukas Podolski bày tỏ dấu hiệu khó tin. Khó tin cũng phải, bởi anh biết nói gì đây? Còn thủ thành Hyeonwoo của Hàn Quốc chắc về nhà cũng phải đóng luôn tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, sau khi vợ anh đã phải làm điều đó vì quá nhiều fan khen thủ môn này đẹp trai. Mà Hyeonwoo là ai? Đó chính là người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Hàn Quốc – Đức.

Người Argentina giờ không vội phải nghe ca khúc “Don’t cry for me Argentina” nữa, khi họ đã thoát hiểm thành công. Còn người Đức, giờ có khi họ phải làm quen với khái niệm mới, khi đã biến thành cựu vô địch. Những vấn đề nổi cộm của đội tuyển Đức về lục đục nội bộ, về “trên bảo dưới không nghe” giờ bắt đầu được mang ra mổ xẻ.

“Don’t cry for me Germany”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem