Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác lên mình màu áo U23 Việt Nam

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 04/06/2022 13:11 PM (GMT+7)
Quả thực, Lê Minh Bình giống như một ‘chiến binh’ HAGL đang khoác lên mình màu áo đỏ của U23 Việt Nam...
Bình luận 0

Lối chơi tấn công và tích cực vây bắt rực lửa của HLV Gong Oh-kyun đã khiến U23 Thái Lan thực sự bị 'choáng' ở trận ra quân tại U23 châu Á 2022. Trái với dự đoán ban đầu, rằng "Voi Chiến" sẽ chiếm lĩnh thế trận, nhưng không, thực tế U23 Việt Nam lại mới là những người chủ trương đánh phủ đầu.

Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác lên mình màu áo U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Toản là người đầu tiên rời sân bên phía U23 Việt Nam, ngay trong hiệp 1.

Và thành quả cũng tới với thầy trò HLV Gong Oh-kyun từ rất sớm, khi ngay ở giây thứ 17, chúng ta đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Phan Tuấn Tài. Tuy nhiên, một cú sốc khác đã xảy ra ở phút thứ 35 khi thủ môn Văn Toản mắc một sai lầm hết sức đáng tiếc khi bắt bóng không gọn gàng và hậu quả là bóng đi thẳng vào lưới một cách không tưởng. Văn Toản sau đó rời sân vì chấn thương, Quan Văn Chuẩn là người thế chỗ. còn hai đội cũng bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1. 

Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác áo U23 Việt Nam

Sang đến hiệp 2, U23 Việt Nam đã không còn có thể duy trì được nguồn thể lực dồi dào do phải nỗ lực tuân thủ triết lý chạy thật nhiều, chạy liên tục của HLV Gong Oh-kyun. Sau Nguyễn Văn Trường, Trần Danh Trung thì đến Lê Minh Bình cho thấy những dấu hiệu quả tải khi bị chuột rút. 

Tuy nhiên không may mắn như 2 người đồng đội, Lê Minh Bình bị chuột rút khi mà U23 Việt Nam đã sử dụng hết 5 quyền thay đổi người và anh phải nén đau thi đấu suốt khoảng 20 cuối cùng của trận đấu. 

Thậm chí trong tình huống mà Nguyễn Văn Tùng lập siêu phẩm vô lê ghi bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam, thì Lê Minh Bình đã nằm gục xuống sân và chỉ có thể ăn mừng trong tư thế ấy, thay vì chạy ra ăn mừng cùng đồng đội.

Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác lên mình màu áo U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Trần Danh Trung được cõng rời sân vì chấn thương.

Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác lên mình màu áo U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Lê Minh Bình được đồng đội chăm sóc...

Tiền đạo Lê Minh Bình: "Chiến binh" HAGL khoác lên mình màu áo U23 Việt Nam - Ảnh 4.

...nhưng anh không thể rời sân do U23 Việt Nam đã hết quyền thay đổi người

Những phút còn lại, trước sức ép khủng khiếp của U23 Thái Lan để tìm kiếm bàn gỡ, Lê Minh Bình cùng các đồng đội nỗ lực bằng hơn 100% sức lực khi ai nấy đều đã cạn kiệt, nhất là những cầu thủ đá từ đầu trận như Lê Minh Bình. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế HAGL vẫn rất kiên cường đeo bám đối phương, khi có bóng anh cố gắng giữ chắc nhất có thể trước khi phả ngã xuống ở những thời điểm không thể cố được nữa.

Cứ gục xuống rồi lại đứng lên tiếp tục chiến đấu, thậm chí sau khi rời sân bằng cáng, Lê Minh Bình lại cố gắng tận dụng hết những sức lực còn lại để vào sân kiên cường chống trọi cùng các đồng đội. Quả thực Lê Minh Bình là một ‘chiến binh’ HAGL đang khoác lên mình màu áo đỏ của U23 Việt Nam. Chỉ có một điều đáng tiếc, khi trận đấu kết thúc, tỷ số chung cuộc là 2-2, Minh Bình và đồng đội đã đánh rơi chiến thắng trước ngưỡng cửa thiên đường khi nhận bàn thua ở phút bù giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem