TIẾT LỘ: Vì sao HLV Mancini từng ẩu đả với "ngựa chứng" Balotelli?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 14/02/2021 05:10 AM (GMT+7)
Vào năm 2013, CLB Man City đã xảy ra một vụ ẩu đả nổi tiếng giữa HLV Roberto Mancini và tiền đạo Mario Balotelli, nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân của nó.
Bình luận 0

Man City hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola đang là một tập thể rất kỷ luật. HLV người TBN vốn rất nghiêm khắc, ông sẵn sàng gạt bỏ những công thần không còn phong độ đỉnh cao hoặc những ngôi sao thiếu sự tập trung và kỷ luật. Ngay sau khi nhận lời tiếp quản The Citizens vào năm 2016, Pep lần lượt loại bỏ những cầu thủ có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ như Joe Hart, Yaya Youre hay Pablo Zabaleta.

Sự thật vê vụ ẩu đả giữa HLV Mancini và "Ngựa chứng" Balotelli - Ảnh 1.

Mancini túm cổ áo Balotelli.

Ở Premier League, Man City đang là đội bóng sở hữu đội hình dày và nhiều ngôi sao nhất. Nhưng đội chủ sân Etihad chưa từng có chuyện lục đục phòng thay đồ dù Pep Guardiola liên tục xoay tua đội hình. Hầu hết mọi cầu thủ đều không chắc suất, ngoại trừ Kevin de Bruyne, Ruben Dias và Ederson.

Trở lại quá khứ, cách đây 8 năm, Man City đã xảy ra một màn ẩu đả nổi tiếng giữa tiền đạo Mario Balotelli và HLV khi đó là Roberto Mancini. Sự việc diễn ra trong một buổi tập, cánh sánh ảnh đã chộp được cảnh HLV người Italia túm cổ áo và to tiếng với cậu học trò lắm tài nhiều tật.

Những hình ảnh trên báo chí cho thấy Mancini như muốn ăn tươi nuốt sống Balotelli nhưng may mắn, các trợ lý và nhân viên đã can ngăn kịp thời để vụ ẩu đả không đi quá xa. Ở thời điểm đó, rất ít người biết rõ nguyên nhân xảy ra màn xô xát giữa 2 thầy trò HLV người Italia, vì Man City muốn giữ kín chuyện.

Sau này, khi rời Man City, HLV Mancini đã tiết lộ câu chuyện đáng xấu hổ đó ở Etihad. HLV người Italia nói: “Trong buổi tập đó, tôi đã cẩn thận nhắc các học trò đừng thực hiện những pha tắc bóng ngu ngốc nhằm vào Gael Clichy, vốn chỉ vừa bình phục chấn thương. Để rồi sau đó, ngay lập tức, Mario lao người tắc bóng rất mạnh vào cậu ấy, và tôi nổi điên.

Sự thật vê vụ ẩu đả giữa HLV Mancini và "Ngựa chứng" Balotelli - Ảnh 2.

Các trợ lý nhảy vào can ngắn vụ ẩu đả.

Tôi đã cố túm cổ áo Mario, nhưng cậu ấy quá mạnh nên thậm chí không bị xê dịch đi tí nào. Khi nhìn những bức ảnh ấy, bạn hẳn nghĩ đến những điều bạo lực tồi tệ lắm, song sự thực đã không có gì xảy ra.

Ngày đó, cậu ấy xung đột với một số đồng đội phần lớn do cá tính của mình, và muốn quay về Italy. Tôi thì rất thất vọng vì mong muốn rời đi ấy, bởi Mario phải làm được nhiều hơn chỉ một chức vô địch lạ thường với Man City”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem