Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nam Định bị chê "làm mất mặt V.League", HLV Nguyễn Văn Sỹ phản ứng cực gắt
Tại vòng 10 V.League, Nam Định đã giành chiến thắng 3-2 trước TP.HCM trên sân nhà. Để có được 3 điểm đầy nhọc nhằn, Nam Định đã sử dụng nhiều tiểu xảo, trong đó có việc liên tục câu giờ ở cuối trận.
Sau trận đấu, HLV Mano Polking của TP.HCM tỏ ra không hài lòng với phong cách thi đấu của Nam Định. Chiến lược gia này thậm chí còn cho rằng, Nam Định chơi như vậy là làm mất mặt V.League.
Đáp trả quan điểm trên, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết: "Quan trọng là 3 điểm. Có lúc chúng tôi câu giờ, có lúc chấn thương thật. Nhưng đó là được phép trong bóng đá. Không thái quá.
Đội bạn thắng cũng thế thôi. Đá với CLB Sài Gòn, đội TP.HCM cũng câu giờ khiến trọng tài bù 9 phút đấy thôi. Trong trận này tôi chỉ thấy không hiểu vì sao trọng tài cho bù giờ hơn 10 phút".
Hakimi biết ơn HLV Conte
Hậu vệ cánh người Ma-rốc, Achraf Hakimi đã bày tỏ sự biết ơn với HLV Antonio Conte. Theo Hakimi, Conte đã chỉ bảo chi tiết giúp anh thích nghi nhanh với Serie A và tỏa sáng như hiện nay.
Real Madrid muốn chiêu mộ Sterling
Theo Daily Star, Los Blancos sẽ trở lại thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Anh vào hè 2021. Vị trí của Sterling ở Man City đang bị đồng đội trẻ Phil Foden đe dọa. Real Madrid hy vọng điều này có thể khiến cựu cầu thủ Liverpool cân nhắc khả năng rời Etihad, qua đó giúp họ thành công trong thương vụ này.
Mandzukic được ca ngợi vì... không nhận lương của AC Milan
Do dính chấn thương và không thi đấu trong tháng Ba nên Mario Mandzukic đã từ chối nhận lương. Chủ tịch AC Milan, Paolo Scaroni đã hết lời khen ngợi hành động của Mandzukic và quyết định chuyển tiền lương tháng Ba của tiền đạo này cho một quỹ từ thiện.
M.U theo đuổi hậu vệ của Leicester
Foot Mercato cho biết M.U đang để mắt tới hậu vệ Wesley Fofana, cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải đầu tiên chơi cho Leicester City. Tuy nhiên, do hợp đồng của cầu thủ 20 tuổi này còn thời hạn đến 2025 nên anh sẽ có mức giá không hề rẻ.