Tình cảnh thảm thương của cậu bé não úng thủy

Thứ sáu, ngày 27/12/2013 07:17 AM (GMT+7)
Cháu Trần Hoàng Minh Nhật (SN 2012, ở thôn 5, xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam) mang trên mình căn bệnh quái ác, đầu to hơn người. Đã 18 tháng tuổi, Nhật chỉ nặng 8kg nhưng cái đầu đã nặng hơn 4kg và ngày càng lớn thêm.
Bình luận 0
Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh não úng thủy. Gia đình đã đưa cháu đi khám ở khắp nơi, nhưng ở đâu bác sĩ cũng nói không thể phẫu thuật do tỷ lệ thành công quá thấp, vả lại gia đình không kham nổi chi phí điều trị. Mỗi ngày, cháu Nhật thường co giật khoảng 8 lần, người cứng đờ, cắn môi rồi ngất đi.

Cái đầu ngày càng lớn, cháu Nhật cùng mẹ  mỏi mòn sống qua ngày.
Cái đầu ngày càng lớn, cháu Nhật cùng mẹ mỏi mòn sống qua ngày.

Thấy con bệnh nặng, bố bé Nhật liên tục la rầy, rồi bỏ nhà ra đi. Chị Huỳnh Thị Lộc (21 tuổi) – mẹ cháu Nhật đành ôm con đến nương tựa ngôi chùa gần nhà.

Gia cảnh cháu Nhật rất đáng thương, mong các tấm lòng hảo tâm cùng quan tâm chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Nguyễn Lánh (Nguyễn Lánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem